Lên kế hoạch để con có mùa hè 'bận rộn'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
01/06/2022 07:15 GMT+7

Người cho con vào bếp ăn công ty để học việc nhặt rau, rửa bát, quét nhà. Người cho con làm tình nguyện viên của trại hè vui vẻ trên núi. Người dắt con đi khắp nơi hiểu về nguồn cội… để con có mùa hè 'bận rộn'.

Hôm nay, 1.6 - Tết thiếu nhi cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè bắt đầu với trẻ em. Cha mẹ khắp nơi lên kế hoạch để các con có một mùa hè bận rộn với nhiều “công ăn việc làm” ý nghĩa, tránh cho con không lạm dụng thiết bị điện tử.

Bất ngờ với cách sếp trẻ dạy con

Là cấp quản lý của nhiều cơ quan, nhiều ông bố trẻ có những cách thú vị để dạy con. Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người cha đơn thân của một bé gái học lớp 2, cho hay sau một năm học lịch trình đảo lộn liên tục, “lúc trực tuyến, lúc trực tiếp, khi đang học thì bỗng dưng phải nghỉ vì thầy giáo F0, bạn bè F1”, mùa hè này là cơ hội để anh cho con gái trở lại nhịp sống bình thường.

“Trước tiên con sẽ được nghỉ ngơi bên gia đình, cùng đi du lịch với ba để khám phá quê hương. Sau đó con được tham gia các khóa học mà con thích về thể dục thể thao, nghệ thuật như làm MC, ca hát và những câu lạc bộ khác để con có được những kỹ năng trong cuộc sống”, anh Lộc chia sẻ.

Trẻ em sống gần thiên nhiên ở núi Đại Bình, Lâm Đồng

Tử Anh

Trong khi đó, con trai vừa nghỉ hè, anh Nguyễn Hải Hưng, Giám đốc dịch vụ Công ty TNHH Toyota Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã cho con trai bậc tiểu học đi làm cùng mình. Nhiệm vụ mỗi ngày của con là phụ giúp trong bếp ăn công ty. “Tôi đang làm việc, thấy cô đầu bếp gửi hình ảnh con đang đeo tạp dề nhặt rau, rửa rau, quét nhà thì xúc động lắm. Con làm việc rất chăm chú, biết lễ phép với người lớn. Buổi trưa con ngồi ăn đúng giờ như các công nhân khác của công ty, ngủ trưa trên giường tầng rồi chiều quét nhà, dọn đồ dùng nhà bếp cho gọn gàng”, anh Hưng kể.

Ông bố trẻ cho hay nghỉ hè con được đi học bơi, đá bóng, song vẫn còn rảnh nhiều thời gian. Nếu ở nhà chơi với ông bà, con thường xem ti vi thời gian dài, không vận động. Khi con đi phụ bếp sẽ biết về kỹ năng sống thực tế, để biết làm những việc nhà đơn giản như nấu ăn, rửa bát, quét nhà. “Những việc này vừa sức với trẻ em, con cũng vui vì biết nhiều kỹ năng mới. Chắc chắn sau mùa hè này con sẽ tự làm được những việc nhà để phụ giúp ông bà, bố mẹ, không bị nghiện chơi game”, anh Hưng nói.

Cho con lắng nghe thiên nhiên

Anh Nguyễn Tử Anh, người sáng lập loại hình du lịch leo núi cắm trại Up Base Camp tại núi Đại Bình, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng, có cách dạy con rất hay. 3 con của anh (8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi) đều rất mê thể thao, giàu kỹ năng sống, trong đó kỹ năng về môn chạy bộ, trekking (đi bộ leo núi) rất cừ. Ngoài việc được thừa hưởng “gien” mê thể thao của cha, cả 3 người con của Tử Anh đều được anh tạo điều kiện để con được sống gần thiên nhiên, khám phá những điều thú vị của cuộc sống. Mỗi mùa hè, các con đều được đi leo núi cắm trại ở núi Đại Bình, học cách tự lập như vệ sinh cá nhân, giặt đồ, nấu những món đơn giản, đọc sách, vẽ tranh…

“Trẻ em ở thành thị vốn ít được vận động, ít được ở gần thiên nhiên, tôi luôn mong các cha mẹ sẽ dành những thời gian, dù ít ỏi mỗi ngày để cùng con có thể chạy bộ ở công viên, lắng nghe tiếng ve kêu của mùa hè hay ngắm nhìn mặt trăng ngày rằm tròn trĩnh. Tuổi thơ của con trôi qua rất mau, xin đừng bỏ lỡ khoảng thời gian này”, anh Tử Anh bộc bạch.

Cùng con đọc những cuốn sách giá trị

Đó là cách chị Nguyễn Thu Phương (trú Q.7, TP.HCM) có con sắp lên lớp 8 Trường quốc tế Á Châu, giúp con có một mùa hè nhiều ý nghĩa. Ngày 1.6 con được chính thức nghỉ hè, chị Phương tặng con cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu.

“Tôi tìm hiểu và được biết đây là cuốn sách truyền cảm hứng cho phái nữ. Con gái tôi sẽ đọc sách và kể lại cho mẹ nghe những nội dung thú vị. Biết đâu sau khi đọc một cuốn sách có giá trị, con sẽ yêu thích việc đọc sách hơn”, chị Phương nói. Những kế hoạch khác của hai mẹ con còn là về quê ngoại ở miền Tây thăm ông, để con hiểu hơn về quê hương mình.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Cẩm Tiên (32 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM), phụ huynh bé gái 5 tuổi và bé trai 7 tuổi, cho hay đây sẽ là mùa hè bận rộn của cả gia đình. Bước qua 2 năm dịch bệnh, có nhiều hoạt động hè thú vị ở các câu lạc bộ mà các con chị Tiên muốn được học bấy lâu.

Vợ chồng chị Tiên vẫn đi làm nên mong muốn có thể cho con tham gia các lớp học nhẹ nhàng, học tiếng Anh, vừa học vừa chơi ở đâu đó từ sáng tới chiều, tương tự như giờ học bán trú tại trường tiểu học để tiện đưa đón và làm việc. Buổi chiều, các con sẽ học võ gần nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.