Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 225. Theo lịch âm hôm nay 13.8 là ngày đầu tiên của tháng 7 tức mùng 1 tháng 7, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 13.8 bắt đầu tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng Bính Thân
ẢNH: AI
Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đường Phong. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ".
Về góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 7 của tiết Lập thu, tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 7.8 khi tiết Đại thử kết thúc và kết thúc vào ngày 23.8 khi tiết Xử thử tiếp nối.
Tháng 7 âm lịch có ngày gì đặc biệt?
Tháng 7 âm lịch có 29 ngày, bắt đầu từ hôm nay 13.8 và kéo dài tới ngày 10.9, còn gọi là ngày Đinh Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Sau đó, tháng Đinh Dậu (tháng 8 âm lịch) sẽ tiếp nối ngay hôm sau.
Tháng 7 âm lịch là tháng có ý nghĩa quan trọng trong tâm thức người Việt. Dân gian người Việt thường gọi tháng 7 âm lịch là tháng "cô hồn" và kiêng làm những chuyện lớn trong gia đình như cưới hỏi, xây nhà, đi xa, khai trương…
Trong việc thờ cúng, mọi người quan niệm người chết luôn được người sống cúng bái, thờ tụng. Tuy nhiên, có những linh hồn không đón được về với gia đình, những người ăn xin không được ai thờ cúng nên tháng 7 âm lịch là dịp để người sống cúng cho những người đó.
Vì vậy, theo truyền thuyết tháng 7 âm lịch là tháng "cô hồn", tháng "xá tội vong nhân", người dân thường lập đàn cầu siêu, cúng thí thực phẩm cho các cô hồn không nơi nương tựa.

Tháng 7 âm lịch, nhiều người chọn làm điều ý nghĩa
ẢNH: AI
Tháng 7 âm lịch hằng năm là tháng có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra lễ Vu lan báo hiếu. Đây là một trong các ngày lễ lớn, quan trọng của Phật giáo, rơi vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Năm nay, ngày này diễn ra vào ngày 27.8 dương lịch.
Ngày này nhắc nhở mỗi chúng ta báo hiếu công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta. Đây là dịp để mỗi người tìm về nguồn cội, thể hiện lòng biết ơn, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay là "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...
Bình luận (0)