Liên Hiệp Quốc điều tra bắn giết ở Gaza, Israel giận dữ

Văn Khoa
Văn Khoa
19/05/2018 16:30 GMT+7

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 18.5 đã thông qua nghị quyết mở một cuộc điều tra về những vụ giết người gần đây ở Dải Gaza và cáo buộc Israel dùng vũ lực quá đáng.

Nghị quyết nói trên bị Mỹ và Úc bác bỏ nhưng có tới 29 trong 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) hậu thuẫn, theo Reuters. 14 quốc gia khác, trong đó có Anh, Đức và Nhật Bản, bỏ phiếu trắng.
Sau khi nghị quyết được thông qua, Đại sứ Israel ở Geneva (Thụy Sĩ) Aviva Raz Shechter chỉ trích UNHRC “lan truyền những lời nói dối chống Israel”. Bộ Ngoại giao Israel thì tuyên bố nước này bác bỏ nghị quyết với lý do mục đích của UNHRC "không phải điều tra sự thật mà là làm tổn hại quyền tự vệ của Israel”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki hoan nghênh quyết định điều tra nói trên của UNHRC, cho rằng đó là động thái hướng tới việc mang lại công lý cho người Palestine. Ông al-Maliki còn kêu gọi tăng tốc cuộc điều tra “để ngăn chặn tội ác chiến tranh của Israel”.
UNHRC tổ chức phiên họp đặc biệt để bỏ phiếu thông qua nghị quyết nói trên sau khi xảy ra ngày đẫm máu nhất đối với người dân Palestine trong nhiều năm qua. Đó là ngày 14.5, khi có tới 60 người thiệt mạng do trúng đạn của phía Isael trong các biểu tình ở Gaza nhằm phản đối Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem. Phía Israel lập luận có nhiều người biểu tình cố phá hàng rào biên giới.
Tính từ ngày 30.3, các lực lượng Israel đã giết chết 106 người Palestine, trong đó có 5 trẻ em, theo Reuters dẫn lời Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad Al Hussein. Ngoài ra còn có 12.000 người bị thương, trong đó có ít nhất 3.500 người bị trúng đạn thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.