Liverpool nan giải tiền vệ

18/08/2022 07:39 GMT+7

Trước đây, vấn đề chỉ là Liverpool thiếu sức sáng tạo ở hàng tiền vệ, nhưng Klopp chẳng quan tâm bởi ông đã có quá nhiều giải pháp tấn công khác...

Hóa ra, bất ngờ lớn nhất trong 2 vòng đầu tiên tại Premier League lại không phải là chuyện M.U thua tan nát, rớt xuống chót bảng. Nếu M.U thắng trong vòng đấu cuối tuần này, họ sẽ đứng trên Liverpool! Vâng, bất ngờ lớn nhất ở Premier League phải là chuyện ứng cử viên vô địch Liverpool vẫn chưa biết thắng là gì, cho đến thời điểm này.

Cực chẳng đã, HLV Juergen Klopp phải thay đổi quan điểm, nói ngược với các phát biểu của chính mình trước đây, thừa nhận rằng có thể ông phải tăng cường tiền vệ trước khi mùa chuyển nhượng khép lại. Khi Liverpool chỉ hòa Fulham (2-2) và Crystal Palace (1-1) trong 2 vòng đầu tiên thì giới quan sát gần như thống nhất tuyệt đối: nhược điểm lớn nhất khiến Liverpool liên tục mất điểm chính là hàng tiền vệ.

Liverpool (trái) hòa chật vật trước Crystal Palace

AFP

Nhìn vào bề mặt, ai cũng nói thầy trò Klopp mất 4 điểm, và đó hẳn nhiên là hồi chuông báo động, xét trên tư thế ứng cử viên vô địch của Liverpool. Kỳ thực, Liverpool luôn bị dẫn điểm trong các trận hòa vừa qua. Họ “được 2 điểm” hơn là “mất 4 điểm”, vì không thua cũng đã là may rồi! Họ thậm chí còn không thể hiện nổi tư thế “kèo trên”, không thể hiện được lối chơi của một đội ra sân chỉ để lấy trọn 3 điểm. Xưa nay, khi một đội bóng lớn không chủ động áp đặt được triết lý, lối chơi của mình, thì trong tuyệt đại đa số trường hợp, trách nhiệm lớn nhất luôn thuộc về hàng tiền vệ.

Klopp thường xếp quân theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3, nhưng cũng có thể gọi là 2-5-3, bởi trên thực tế cặp hậu vệ biên luôn dâng cao và tấn công nhiều hơn phòng thủ. Trong 3 tiền vệ thì chỉ có 1 người gánh vác trách nhiệm hỗ trợ phòng thủ trước cặp trung vệ (các đội khác thường dùng một cặp tiền vệ trung tâm). Đây là trọng trách của Fabinho. Một mặt, việc của Fabinho hơi “nặng”. Mặt khác, xem ra anh không còn được phong độ tuyệt vời như 2 mùa trước. Ở trận gặp Palace, Fabinho đã thua về tranh chấp tay đôi trong tình huống phòng ngự đến 5 lần. Anh cũng có lúc thất bại khi tranh chấp bóng bổng.

Klopp không có giải pháp nào khác khi Thiago Alcantara, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain đều chấn thương không thể ra sân ở vòng vừa qua. Phong độ của Jordan Henderson thì không đủ đá suốt 90 phút. Klopp thật ra cũng đã muốn mua Aurelien Tchouameni hồi đầu mùa hè, nhưng Liverpool chậm trễ, để ngôi sao trẻ người Pháp chuyển từ Monaco sang Real Madrid.

Vốn dĩ Liverpool là đội hay bỏ qua khu vực giữa sân trong lối chơi rất đặc trưng của Klopp. Nhiều lúc người ta còn gọi Trent Alexander-Arnold là “hậu vệ cánh tổ chức tấn công”. Bóng được triển khai từ hàng thủ lên hàng công rất nhanh, hoặc hàng công lập tức lấy được bóng từ chân đối phương nhờ cách chơi tích cực pressing và tập trung quân số đông. Nói về Liverpool là phải nói về bộ ba tiền đạo, rồi đến cặp hậu vệ cánh, thủ môn Alisson, trung vệ Virgil Van Dijk. Tiền vệ là nơi cuối cùng người ta có thể đề cập trong đội hình Liverpool, bởi các tiền vệ Liverpool có vai trò rất nhạt nhòa.

Trước đây, vấn đề chỉ là Liverpool thiếu sức sáng tạo ở hàng tiền vệ, nhưng Klopp chẳng quan tâm bởi ông đã có quá nhiều giải pháp tấn công khác. Bây giờ, khi Fabinho không còn tỏa sáng như trước, và tiền vệ Liverpool bộc lộ nhược điểm trong phòng ngự, thì đó lại là chuyện sống còn. Bởi các ngôi sao tấn công của Liverpool đâu thể lùi về choàng việc phòng thủ giữa sân.

Triết lý của Klopp là không cần biết đội mình thủng lưới bao nhiêu bàn, miễn sao ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nhưng sau 2 vòng đầu tiên tại Premier League, cả 3 bàn thắng mà Liverpool ghi được đều chỉ là những “bàn gỡ”. Đội bóng vào loại nổi tiếng nhất châu Âu về khả năng tấn công như Liverpool chưa hề dẫn trước một phút nào ở Premier League mùa này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.