Vào thời điểm cả nước hướng về đồng bào miền Bắc đang chịu hậu quả nặng nề của bão lũ, danh ca Ngọc Sơn chuyển khoản 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ.
Ngọc Sơn cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ nhiều người
Ảnh: FBNV
Tuy nhiên để có đủ số tiền này, nam nghệ sĩ đã phải mượn thêm con trai nuôi vì tài khoản chỉ còn 70 triệu đồng. Chia sẻ với Thanh Niên, Ngọc Sơn thừa nhận mình là người giàu nhưng là giàu tình cảm. Việc nam nghệ sĩ vay tiền quyên góp cũng là cách anh đáp lại sự yêu thương mà khán giả dành cho mình suốt những năm qua.
Bình luận (3)
Ông này làm màu quá. Phát ngôn làm nhiều người ngán ngẩm. Nào là mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu USD, tiền cát sê kiếm được bao nhiêu đưa hết cho mẹ giữ, bán nhà lấy toàn bộ tiền làm từ thiện, có thể nói được 8 ngoại ngữ... Tài nhiều mà tật cũng không ít.
Thiết nghĩ ca sĩ Ngọc Sơn không nên nói câu dư thừa kia, anh giúp người ta mà anh nói anh phải đi vay thì kỳ lắm, mà tôi nghĩ anh không nghèo mà phải thiếu nợ 30 triệu kia đâu, cần gì phải khoe ? anh đóng góp 70 triệu kia với danh tính nặc danh cũng được mà
Thỉnh thoảng gặp những trường hợp chết mà không có tiền mua quan tài mình cũng hay ủng hộ. Nhưng có những lần trong tk chả còn cắc nào nên cũng mượn tạm bé bạn vài trăm ngàn để chuyển cái đã, mai trả sau.