Loài hoa trắng như bông tuyết bung nở ở miền biên viễn Đông Bắc

13/03/2023 09:06 GMT+7

Cuối tháng 2 qua tháng 3, khắp sườn đồi, thung lũng, bản làng xã Hồng An, Xuân Trường thuộc huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) khoác lên màu trắng của loài hoa mác cọt.

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Vùng đất Đông Bắc hay Tây Bắc mỗi mùa đều gắn với những loài hoa đặc trưng, không thể lẫn với bất cứ nơi nào khác. Hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa ban, hoa tam giác mạch... là nhiều trong số đó. Nhưng mùa này, nếu du khách đến Cao Bằng, sẽ có dịp chiêm ngưỡng hoa mắc cọt nở trắng như bông tuyết trên khắp sườn đồi, ruộng lúa...

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 2.

Đây được cho là cây hoa mác cọt đẹp nhất ở xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, cách TP.Cao Bằng khoảng 80 km. Khung cảnh nơi này hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nên còn ít người biết tới

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 3.

Nhiều người khẳng định, cây mác cọt trong tiếng Tày là cây lê nhưng cũng có người cho rằng, chúng cùng loài nhưng khác nhau. Trái mác cọt nhỏ hơn trái lê, trước khi ăn cần phải ướp

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 4.

Nhóm trẻ em ở xã Hồng An tụ tập dưới tán hoa mác cọt ven đường, lạ lẫm đón chào du khách phương xa

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 5.

Cây mác cọt thường được trồng ở các tỉnh miền núi Cao Bằng, Lạng Sơn. Tại Cao Bằng, cây có nhiều ở huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 6.

Hoa mác cọt nở muộn vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 và trái chín vào khoảng tháng 7, 8. Người Bảo Lạc hiếu khách và dễ mến. Trên ảnh là nụ cười bà cụ dân tộc Dao ở Hồng An lúc chia tay du khách. Mùa hoa ở huyện Bảo Lạc đang vào những ngày nở đẹp

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 7.

Những đóa hoa rừng đầy sức sống điểm tô cho vẻ đẹp của vùng biên viễn

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 9.

Nếp nhà yên bình trong nắng xuân tại Xuân Trường

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 10.

Chị Bùi Thị Hoài, đến từ Hà Nội, tận hưởng mùa xuân ngọt ngào bên cây mác cọt "cô đơn" đang nổi tiếng trên các mạng xã hội. Trước khi đến Xuân Trường, cả nhóm chị Hoài ghé qua xã Hồng An, hai xã này cách nhau khoảng 20km. Huyện Bảo Lạc có đường ô tô đến xã Hồng An và xe máy đi lại được hầu hết các xóm trong xã vào mùa khô. Mùa xuân Hồng An đẹp với đào rừng, hoa mận, hoa mác cọt trắng tinh khôi bung nở khắp các sườn núi, triền đồi. Hiếm lần nào hoa đào, hoa mận, hoa mác cọt cùng đua nhau nở cùng lúc nên cả nhóm cứ đi một lát là dừng lại ngắm cảnh, chụp hình

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 11.

Lối nhỏ về Xuân Trường rợp sắc trắng của hoa mác cọt. "Đường đến Xuân Trường khó đi, thậm chí chúng tôi còn phải nhờ dân đẩy xe mới đi tiếp được, nhưng bù lại cảnh vật đúng là mê mẩn. Khắp thung lũng Xuân Trường có rất nhiều hoa mác cọt đang bung nở trắng muốt, còn hoa lê đang bắt đầu nở. Người đến chụp ảnh cũng rất đông", chị Hoài chia sẻ

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 12.

Cây mác cọt "cô đơn" giữa cánh đồng đang được các bạn trẻ Hà Nội quan tâm đặc biệt khi đến Cao Bằng

TRẦN MẠNH HOÀN

Ngất ngây với sắc xuân muộn ở Cao Bằng - Ảnh 13.

Người dân ở Hồng An trồng các cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô. Hàng năm họ chỉ gieo trồng một vụ. Bởi vậy, khi đến với cây mác cọt "cô đơn" mùa này, du khách sẽ thấy cánh đồng trơ gốc rạ và đất đã được cày ải chờ mùa vụ mới.

TRẦN MẠNH HOÀN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.