Lời kể của nạn nhân bị lừa sang Lào làm 'việc nhẹ lương cao'

Phạm Đức
Phạm Đức
18/06/2023 12:33 GMT+7

6 nạn nhân người Việt bị kẻ xấu dụ dỗ đưa sang Lào làm việc, sau đó bị ngược đãi, đánh đập, ép buộc để đòi tiền chuộc với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng.

Ngày 18.6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp các lực lượng chức năng của Lào vừa tổ chức tiếp nhận 6 người Việt bị lừa sang Lào làm việc rồi bị khống chế, đòi tiền chuộc.

Lời kể của nạn nhân người Việt bị lừa sang Lào làm việc rồi đòi tiền chuộc - Ảnh 1.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 6 nạn nhân người Việt

TÂN KỲ

Trong số 6 nạn nhân, có 5 người được giải cứu trước đó (gồm 4 người ngụ tại H.Can Lộc, Hà Tĩnh, 1 người trú H.M'Đrắk, Đắk Lắk) và 1 nạn nhân nam ngụ tỉnh Thái Nguyên vừa được giải cứu.

Các nạn nhân này bị kẻ xấu dụ dỗ đưa sang Lào làm việc sau đó bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc với tổng số tiền lên đến 2,5 tỉ đồng.

Lời kể của nạn nhân người Việt bị lừa sang Lào làm việc rồi đòi tiền chuộc - Ảnh 2.

Các nạn nhân vui mừng khi trở về gặp lại người thân

TÂN KỲ

Việc tiếp nhận các nạn nhân bị lừa sang Lào làm việc được lực lượng chức năng 2 nước thực hiện tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Sau khi hoàn thiện các thủ tục, các nạn nhân đã được trở về với gia đình của mình.

Cả tin lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao"

Khi được lực lượng chức năng Hà Tĩnh giải cứu khỏi tay "kẻ buôn người" ở Lào, đưa về nước để bàn giao cho gia đình, anh Hoàng Bá Đức A. (22 tuổi) và em trai là Hoàng Bá Quốc A. (19 tuổi, ngụ tại H.Can Lộc) mới thở phào nhẹ nhõm.

Lời kể của nạn nhân người Việt bị lừa sang Lào làm việc rồi đòi tiền chuộc - Ảnh 3.

Các nạn nhân sau khi được giải cứu đã trở về với gia đình của mình

TÂN KỲ

Quốc A. cho biết cách đây gần 1 năm, anh bị thu hút bởi những lời mời chào sang Lào làm việc mà không cần bằng cấp, "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội.

"Họ tư vấn công việc chỉ phải chăm sóc khách hàng trên máy tính, lương 15-18 triệu đồng mỗi tháng. Lúc đó, tôi dò đọc bình luận thì thấy nhiều người cũng nói về công việc này, làm không mệt nên tôi tin tưởng liên hệ với họ để đi làm. Tuy nhiên khi sang tới nơi, hai anh em tôi bị ép làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong một tòa nhà khép kín, bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt khắp nơi", Quốc A. nhớ lại.

Xem nhanh 20h: Bắt nghi phạm sát hại cháu ruột | Chiêu lừa sang Lào ép đòi tiền chuộc

Mấy tháng đầu, Quốc A. cùng anh trai và một số lao động người Việt được trả lương đầy đủ nhưng sau đó thì bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập tại một casino của người nước ngoài làm chủ thuộc Đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào). Hơn một tháng trời bị giam lỏng ở đây, Quốc A. cùng các nạn nhân khác bị "ăn đòn" nhiều hơn ăn cơm.

"Dùi cui điện, gậy sắt… cái gì có thể đánh được là chúng lấy đánh chúng tôi. Chúng nói nếu người nhà không gửi tiền chuộc sang thì sẽ bán qua Myanmar. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ được ăn một bữa", Quốc A. rùng mình, kể lại.

Theo Quốc A., mỗi lần được yêu cầu gọi điện thoại về cho người thân gửi tiền chuộc, Quốc A. bị kẻ xấu đánh đập nhằm "tạo tiếng la hét, gieo thêm nỗi sợ cho người thân".

"Đó là quãng thời gian vô cùng tăm tối, thậm chí có người còn muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Thật may mắn là chúng tôi đã được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Tôi mong rằng người dân cần đề cao cảnh giác, đừng nghe theo những lời dụ dỗ của kẻ xấu mời gọi sang Lào làm việc nhẹ lương cao", Quốc A. nhắn nhủ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.