Lời khai chấn động vụ cướp cắt cổ em, hiếp chị ở quán cà phê

24/11/2016 13:07 GMT+7

Sáng 24.11, Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho hay vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng tiến hành truy bắt nghi can trong vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23.11, bà P.L (34 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), là chủ một quán cà phê trên đường Cách mạng tháng 8 (Q.Cẩm Lệ) đang ru con trai nhỏ ngủ trong phòng của quán cà phê thì nghe tiếng gõ cửa.
Bà L. tưởng em ruột là P.Q (25 tuổi) nên hỏi vọng ra, nghe tiếng “ừ”, bà L. mở cửa thì bất ngờ bị một nam thanh niên da trắng, đội mũ, mặc áo trắng, quần jean xanh, cầm dao xông vào khống chế.
Trước đó, đối tượng này đã dùng dao cứa cổ ông Q. đang nằm ngủ bên ngoài, gây thương tích khiến ông này hoảng sợ, bất tỉnh.
Theo lời khai của bà L., khi bà van xin đừng hại con trai thì đối tượng yêu cầu bà cầu cởi quần áo, sau đó ép qua phòng bên cạnh. Con trai của bà L. khóc nên đối tượng buộc bà quay lại phòng dỗ con và hiếp dâm bà L. tại đây.
Thực hiện hành vi đồi bại xong, tên cướp lục tìm tài sản không thấy liền quay lại giường buộc bà L. tiếp tục để y quan hệ tình dục.
Bà L. nói còn 3,2 triệu đồng, người thanh niên chê ít, tiếp tục đe dọa, bà L. lục tủ lấy thêm 1 lắc vàng. Vẫn chưa thỏa mãn, tên cướp lại đòi quan hệ thì bà L. khuyên đi nhanh kẻo công an đến.
Lợi dụng lúc tên cướp ra khỏi phòng, bà L. khóa cửa phòng, gọi điện cầu cứu người hàng xóm là ông L.. Khi ông L. chạy qua, cả 2 tưởng tên cướp đã bỏ chạy nên bà L. vừa mở cửa phòng thì bị tên cướp trong bóng tối xông ra kề dao khống chế làm con tin.
Sau đó, tên cướp nhảy lên xe máy bỏ trốn. Ông Q. sau khi được đưa đi cấp cứu đã giữ được tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.