'Lời tiên tri' đầy ám ảnh của Kevin de Bruyne và cú sốc với đội tuyển Bỉ

Minh Tân
Minh Tân
18/06/2024 16:02 GMT+7

Trước thềm EURO 2024, Kevin de Bruyne cho rằng anh và các đồng đội không đủ khả năng nhảy vào cuộc đua đến chức vô địch. Liệu nhận định đó có 'ám' đội Bỉ khi họ thua ngay trận đầu ra quân.

"Đội tuyển Bỉ là một trong những kẻ ngoài cuộc ở EURO. Vị trí trên BXH FIFA không phản ánh tất cả. Khi thắng nhiều ở vòng loại, bạn sẽ giành được thứ hạng cao và đó cũng là lý do đội tuyển Bỉ từng đứng đầu BXH FIFA. Nhưng đó là điều vô nghĩa ở một giải đấu lớn. Tôi sẽ không nói chúng tôi là đội mạnh thứ ba thế giới lúc này", De Bruyne chia sẻ trước thềm EURO 2024. 

'Lời tiên tri' đầy ám ảnh của Kevin de Bruyne và cú sốc với đội tuyển Bỉ- Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của De Bruyne sau trận thua trước Slovakia

REUTERS

Phát biểu này có thể là cách De Bruyne, thủ quân tuyển Bỉ giải tỏa áp lực cho chính anh và đồng đội. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh sự thật rằng họ đang không ở cùng đẳng cấp của các ứng cử viên vô địch như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Và đêm 17.6, đội tuyển Bỉ, tập thể đang xếp thứ 3 trên BXH FIFA nhận thất bại 0-1 trước Slovakia, đội kém họ 45 bậc. Nhìn vào thứ hạng, người ta nói đó là một cơn địa chấn. 

Nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra trên sân, đội tuyển Bỉ thất bại là điều hoàn toàn dễ hiểu khi họ chơi tệ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Không còn những ngôi sao như thủ môn Thibaut Courtois, trung vệ Toby Alderweireld, Jan Vertonghen hay xa hơn là Vincent Kompany, hàng thủ đội tuyển Bỉ trở nên dễ bị đánh bại. Trong tình huống dẫn đến bàn thua, Zeno Debast, Wout Faes phòng ngự không quyết liệt, Koen Casteels cũng không thể cản phá một cú đá ở góc hẹp. 

'Lời tiên tri' đầy ám ảnh của Kevin de Bruyne và cú sốc với đội tuyển Bỉ- Ảnh 2.

Hàng thủ đội tuyển Bỉ cũng chơi không chắc chắn

REUTERS

Họ có khoảnh khắc thiếu tập trung khi cho rằng Ivan Schranz đã dứt điểm ở thế việt vị. Khi đội tuyển Bỉ triển khai tấn công, hai trung vệ Debast và Faes cũng dâng lên cao để hỗ trợ. Họ nỗ lực thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến hoặc phất bóng dài để tạo sự khác biệt nhưng không đạt được hiệu quả. Số đường chuyền xuyên tuyến chính xác của cặp trung vệ này là con số 0 tròn trĩnh. Hai hậu vệ biên trong tay HLV Domenico Tedesco gần như vô hại. 

Cả Timothy Castagne, Yannick Carrasco không có pha leo biên hỗ trợ tấn công nào ấn tượng và mỗi người chỉ thực hiện được một pha tạt bóng. Đội tuyển Bỉ trông chờ nhiều vào khả năng đột phá của Jeremy Doku, Leandro Trossard, sau đó là Lois Openda, Dode Lukebakio nhưng trước một hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật, phương án này không quá hiệu quả.

'Lời tiên tri' đầy ám ảnh của Kevin de Bruyne và cú sốc với đội tuyển Bỉ- Ảnh 3.

Tiền đạo Lukaku tiếp tục gây thất vọng

REUTERS

Ngay cả khi họ qua người thành công và căng ngang vào phía trong, Romelu Lukaku thiếu sự nhạy cảm cũng như may mắn để ghi bàn. Chân sút của Inter Milan bỏ lỡ đến 6 cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, De Bruyne đã ước gì người sắm vai mũi nhọn của đội tuyển Bỉ là Erling Haaland chứ không phải Lukaku. Trong ngày tạo 4 cơ hội dứt điểm cho đồng đội (nhiều nhất trận), tiền vệ của Man City vẫn không thể giúp đội nhà có được bàn thắng. 

Khi bóng chưa lăn, đội tuyển Bỉ được Opta dự đoán có 90% vượt qua vòng bảng. Sau trận thua Slovakia, con số này giảm xuống còn 66,5%. Và nếu cứ thể hiện một phong độ như vậy, đội bóng hạng 3 FIFA có thể phải rời EURO 2024 ngay từ vòng bảng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.