Lời trần tình của cô gái 21 tuổi sống trong 'căn phòng địa ngục'

Giang Phương
Giang Phương
12/11/2019 13:02 GMT+7

Với N.T.K.N (21 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang), những ngày sống chung với bạn trai là những ngày sống không bằng chết và căn phòng trọ chẳng khác nào căn phòng địa ngục.

Căn phòng 'địa ngục'

Trò chuyện với PV Thanh Niên, N. cho biết mình và Lê Văn Thanh (26 tuổi, ngụ ấp Thuận An, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) quen nhau qua mạng xã hội Facebook được khoảng hơn 2 tháng nay. Thời điểm này, N. rời quê An Giang lên Tây Ninh đi làm và sống chung với bạn trai trong căn phòng trọ ở xã Truông Mít. Và 2 tháng sống chung Thanh là chuỗi ngày đau khổ nhất của N. khi bị bạn trai, một người nghiện ma túy, tra tấn liên tục.

Cô gái 21 tuổi nghẹn ngào kể về những ngày sống trong “căn phòng địa ngục”

Không kiềm chế được cảm xúc, N. cho biết mình không thể nhớ hết đã bị đánh đập, bạo hành bao nhiêu lần. Trong số hàng chục lần bị hành hạ, N. chỉ nhớ bị Thanh bạt tai như cơm bữa, bị đánh bằng nón bảo hiểm đến chảy máu đầu. Và lần gần nhất, N. bị bạn trai tưới xăng lên đầu suýt đốt, lấy cán dao đập gãy xương ngón chân. Trên người N. không biết bao nhiêu là thương tích, vết bầm tím vì bị bạo hành…

Vết bầm tím khắp người N. do bị Thanh đánh

Ảnh cắt từ clip

Chỉ vết bầm tím trên bàn tay, N. nói: “Thanh lấy chai xịt muỗi rồi bật quẹt lửa đốt cánh tay em”.
Khi chúng tôi hỏi "Tại sao em không bỏ trốn?", những giọt nước mắt của cô gái 21 tuổi rơi lã chã, N. kể: “Nhiều lần em định bỏ trốn nhưng mỗi khi đi làm Thanh đều đến tận cổng chờ rước em về phòng rồi nhốt lại. Thanh cấm em nói chuyện với người khác. Cứ mỗi lần Thanh thấy em nói chuyện với bất kỳ ai cũng quay sang đánh em. Thanh cứ đánh xong rồi chơi ma túy và nói với em chút phê lên sẽ đánh tiếp. Nếu thấy có người đến can thì Thanh cầm dao rượt đuổi”.

N. bị đập bằng cán dao khiến một ngón chân bị gãy

Ảnh: Giang Phương

Quá dã man, tàn nhẫn

Nói về cảm xúc sau khi được giải cứu, N. trải lòng: “Đêm 7.11, em không nghĩ rằng mình đã thoát khỏi căn phòng trọ đó. Bây giờ em mới tin là sự thật và mừng lắm. Chuyện này, em không dám kể với ba mẹ biết vì sợ ba mẹ buồn hơn. Em chỉ mong pháp luật sẽ trừng trị Thanh thích đáng. Em sẽ trở về quê để không còn gặp lại người này lần nào nữa”.
Anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh, người trực tiếp cùng các thành viên đội giải cứu N. kể, lúc mới được giải cứu, tinh thần N. hoảng loạn tột độ. Bàn chân bị gãy xương sưng húp, nhiều chỗ trên tay chân bị sưng, bầm tím. Lúc này, N. sợ đến mức không dám nói gì về người bạn trai.
Sau đó, anh Phúc cùng đội đã đưa N. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh rồi đưa N. đến chỗ an toàn trú ngụ, chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. “Chứng kiến cảnh cô gái 21 tuổi trong cơn hoảng loạn với đầy những vết thương trên người khiến chúng tôi phải thốt lên từ quá tàn nhẫn, quá dã man”, anh Phúc nói.
Anh Phúc cũng cho biết hiện anh đang phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ cô gái bị bạo hành và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.
Vụ việc cô gái 21 tuổi bị bạn trai bạo hành dã man đang được Công an xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, xác minh điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.