Long Nhật: Thời không còn một xu dính túi, tôi phải ăn cơm ké nhà Y Phụng

31/08/2023 17:48 GMT+7

Thăng trầm trong những ngày đầu đi hát được ca sĩ Long Nhật tiết lộ trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Long Nhật: Thời không còn một xu dính túi, tôi phải ăn cơm ké nhà Y Phụng - Ảnh 1.

Long Nhật làm khách mời chương trình Đời nghệ sĩ lên sóng ngày 3.9 trên VTV9

BTC

Trong chương trình, Long Nhật kể dù đam mê nghệ thuật và ôm giấc mơ trở thành ca sĩ từ khi còn bé, song ông không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Trước sự cấm cản đó, giọng ca Tóc em đuôi gà vẫn nhất quyết đi theo đoàn hát khiến người thân không khỏi tức giận. Thậm chí, cha của nam khách mời từng có ý định từ mặt vì con trai cãi lời.

Nhớ lại những năm tháng đó, Long Nhật kể: “Khi tôi nhận tin được vào đoàn Hải Đăng 1 thì có lá thư của gia đình gửi vào với nội dung: “Cha Long Nhật sẽ đăng báo từ con”. Niềm vui chưa kịp vỡ òa thì “sét đánh ngang tai”. Để liên lạc với gia đình, tôi đánh điện tín về nhà và hẹn 3 giờ chiều hôm sau cha ra bưu điện để nghe điện thoại”.

Long Nhật: Thời không còn một xu dính túi, tôi phải ăn cơm ké nhà Y Phụng - Ảnh 2.

Long Nhật kể thời mới theo đuổi con đường ca hát, ông từng có giai đoạn khó khăn đến mức không còn tiền ăn cơm

BTC

Trong cuộc trò chuyện, Long Nhật hứa 2 năm sau sẽ mang về giải thưởng khi đi hát. Ông mong nếu có được kết quả tốt, cha sẽ cho mình theo đuổi con đường nghệ thuật. Ngược lại, nam ca sĩ sẵn sàng trở về học sư phạm theo sự sắp xếp của gia đình nếu mọi thứ không như kỳ vọng. “May mắn là những bài hát như Mấy nhịp cầu tre, Nụ hồng, Lặng thầm, Về quê ngoại… đã giúp tôi đoạt huy chương vàng”, ông tự hào.

Thời điểm ca khúc Mấy nhịp cầu tre phát đi phát lại trên truyền hình, cả gia đình Long Nhật ai nấy đều cảm thấy vui mừng, ngoại trừ cha nam ca sĩ. Ông thở dài và dặn dò Long Nhật: “Con nhớ khi đi hát phải giữ mình, nghề này nhìn lộng lẫy, hào quang nhưng rất nhiều cạm bẫy. Cha sợ con hư thân mất nết”.

Long Nhật: Thời không còn một xu dính túi, tôi phải ăn cơm ké nhà Y Phụng - Ảnh 3.

Với Long Nhật, được đứng trên sân khấu hát đã là một niềm sung sướng

BTC

Long Nhật cho biết ông đến với nghệ thuật bằng một tình yêu mãnh liệt, trong sáng và ngây thơ. Thời điểm mới vào nghề, không ít lần nam ca sĩ gặp khó khăn và phải cầu cứu đồng nghiệp. “Hôm nào không còn đồng nào dính túi để ăn cơm, tôi phải điện thoại qua Y Phụng. Cô ấy lập tức nói với tôi: Qua đây ăn cơm".

Có lần khi vô tình nghe được câu chuyện của một số đồng nghiệp dự định bỏ nghề hát sau khi lấy chồng giàu có, Long Nhật cảm thấy hoang mang. Bởi với ông, ca hát mang lại niềm vui và năng lượng sống tích cực. Nam ca sĩ nhấn mạnh: “Đi hát sướng như thế, được hát và được gặp khán giả. Tự nhiên lấy chồng giàu rồi ngồi ở nhà, nhớ sân khấu làm sao chịu nổi? Câu chuyện giàu có, nhiều tiền để không phải đi hát là một câu chuyện không bao giờ có trong suy nghĩ của tôi. Nghèo cũng được, khổ cũng được, miễn sao được hát trên sân khấu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.