Những ngày cuối năm khi mọi người tất bật về quê chuẩn bị đón tết thì đâu đó ở một góc nhỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, những “chiến binh” vẫn bền bỉ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Lớp học cho BN ung thư nhộn nhịp dịp cuối năm
DƯƠNG LAN
Dù có “kinh nghiệm” trong việc đón tết ở bệnh viện nhưng chị Nguyễn Thị Như Ý (31 tuổi, quê Trà Vinh) không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhắc đến việc phải đón tết tại một nơi xa quê. Cách đây 2 năm, khi con có những triệu chứng như ho, sổ mũi, suy giảm miễn dịch, cả nhà như chết lặng khi cầm trên tay kết quả về bệnh tình của con, với bệnh ung thư máu, chị chỉ mong con hết sốt thì ngày nào cũng là tết.
Bình luận (0)