LotteMart Phú Thọ mở cửa trở lại : 'Chờ vào được bên trong là hết rau'

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/07/2021 14:09 GMT+7

Sau khi tạm đóng cửa 1 tuần phòng chống dịch Covid-19 , siêu thị LotteMart Phú Thọ mở cửa hoạt động trở lại. Sáng 14.7, người dân quanh khu vực nườm nượp đến xếp hàng vào mua.

Một số người xếp hàng chờ đến lượt vào mua cho biết, do có thông tin TP.HCM có thể tiếp tục siết giãn cách, nên họ tranh thủ đi mua hàng sớm; nhiều người cho biết mua hàng siêu thị qua online đến 1 tuần sau mới giao nên phải đi mua trực tiếp, cho dù rất ngại đến chốn đông người lúc này. Cạnh đó, siêu thị Co.opMart Lữ Gia vẫn còn đóng cửa. Chợ truyến thống Tân Hưng cũng ngưng hoạt động hoàn toàn vì dịch Covid-19.

Sau LotteMart ở quận 7, LotteMart Phú Thọ (Lê Đại Hành, Q.11) cũng tạm đóng cửa từ ngày 7.7 để phòng chống dịch. Đến chiều 13.7 siêu thị đã mở cửa trở lại. Sáng sớm 14.7, người dân khu vực xung quanh hay tin đã đến mua hàng

Sau khi gửi xe dưới hầm, do phòng chống dịch, siêu thị không mở lối từ hầm đi lên, khách phải vòng đi bộ lên trên để xếp hàng vào cổng chính

Bên trái, bên phải cửa siêu thị đều có người chờ vào khai báo y tế, khử khuẩn trước khi vào siêu thị

Nhiều người cho biết bên trong đông quá, không thể chờ được tạm bỏ về tìm các cửa hàng tiện lợi để mua hàng

Hai bạn trẻ này cho biết xếp hàng ngoài cổng từ 7 giờ sáng, đến 11 mới mua xong và đang xin bảo vệ đẩy xe hàng ra ngoài đường để bỏ lên xe, do xe gửi ở phía tòa nhà bên kia. Phụ nữ trẻ lắc đầu nói với người đang xếp hàng: "Bên trong đông lắm, xếp hàng giờ này chắc trưa chưa mua được"

VIDEO Siêu thị Emart báo tạm dừng nhận khách, người dân quyết đội nắng chờ 3 tiếng vào mua hàng

Tuy nhiên, đến các cửa hàng tiện lợi, tình hình cũng không mấy khả quan. Hơn 10 người đang xếp hàng chờ để vào cửa hàng SatraFoods trên đường Âu Cơ mua rau củ. Chị Hà (ngụ đường Âu Cơ, Q.Tân Bình) cho biết : Sáng ra đã đông, về gom đồ giặt, lau nhà rồi ra lại vẫn đông. Nếu hôm nay không mua được cải thì trưa tối không còn rau củ gì cả. Nên ráng đội nón đứng chờ ngoài nắng để vào mua

Những người mua được hàng ra bên ngoài cảnh báo: "Chờ vào được bên trong là hết rau rồi"

Tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trong hẻm lớn đường Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình cũng cảnh xếp hàng chờ tới lượt. Theo một số bà nội trợ đang ngồi chờ bên kia đường tránh nắng thì hôm nay (14.7), người đi mua đông hơn mấy hôm trước. Bà Mai (bán hủ tíu gần chợ) nói: Sáng nay nghe mấy đứa bảo ngày mai hạn chế không cho ra đường nữa nên giờ ai cũng đua đi mua hàng hóa

Không mua thực phẩm tươi sống, nhiều bà nội trợ chỉ mua mấy hàng nhu yếu phẩm khô như mì gói, nước tương, nước mắm... cũng cho biết xếp hàng và mua mất gần 2 tiếng. Bà cho biết, nếu chờ ít người mới vào mua thì không biết đến bao giờ, nên đã đến xếp hàng mua luôn

Như vậy, sau 5 ngày giãn cách toàn xã hội, mặc dù các thông tin nguồn hàng phong phú, được "bơm" nhiều hơn, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch, người dân vẫn có tâm lý mua hàng nhu yếu phẩm để trữ.
Trong khi đó, cũng trong sáng 14.7, trả lời Thanh Niên, đại diện của Sở Công thương TP.HCM khẳng định, sẽ không có chuyện đóng cửa hết các siêu thị, điểm bán hàng vì dịch bệnh. Kể cả trong trường hợp bất đắc dĩ phải đóng cửa, Chính quyền thành phố cũng sẽ có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chính quyền không thể để người dân đói. Sở Công thương cũng đang nỗ lực hết sức, bằng mọi cách, mọi giá đưa hàng hóa về phục vụ cho người dân. Cùng ngày, lãnh đạo UBND TP.HCM bác thông tin đóng cửa toàn thành phố từ 0 giờ ngày 15.7 đang loan trên mạng.

Người Sài Gòn đội nắng xếp hàng mua rau, thịt: ‘Oải quá không xếp nổi!’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.