Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

24/09/2024 14:22 GMT+7

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công binh và quân y đã tham dự lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Sáng nay 24.9, triển khai kế hoạch tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc năm 2024, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Đội công binh số 3 (ĐCB3) và Bệnh viện dã chiến 2.6 (BVDC2.6) đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực Abyei và Nam Sudan.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự, trao quyết định của Chủ tịch nước cử BVDC2.6 và ĐCB3 đi thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, lan tỏa được hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế hơn 10 năm qua. Theo bà Xuân, hoạt động này là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân sự kiện này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của lực lượng "mũ nồi xanh", nhất là cán bộ, chiến sĩ các thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 và các Đội công binh đã đạt được trong thời gian qua.

Có 63 cán bộ, chiến sĩ BVDC2.6 và 184 cán bộ, chiến sĩ ĐCB3 lên đường sang Phái bộ Abyei. Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, BVDC2.6 có quân số 70 người, trong đó 63 chính thức và 7 dự bị (26 sĩ quan, 44 quân nhân chuyên nghiệp; 16 nữ). BVDC2.6 có nhiệm vụ triển khai thay thế BVDC2.5 tại Phái bộ Bentiu (Nam Sudan).

Các cán bộ, chiến sĩ đã được huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại Phái bộ; phối hợp với các đối tác quốc tế huấn luyện tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, luật Nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ, nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

ĐCB3 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với quân số 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị (28 sĩ quan, 175 quân nhân chuyên nghiệp; 19 nữ). ĐCB3 sẽ thay thế ĐCB2 (ĐCB2) tại khu vực Abyei thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hòa bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia châu Phi.

Trước đó, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chỉ đạo BVDC2.5 và ĐCB2 thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ Abyei và Nam Sudan làm tốt công tác chuẩn bị bàn giao và hỗ trợ tốt nhất cho BVDC2.6 và ĐCB3 khi đến địa bàn và triển khai thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc.

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 1.

Đội công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến 2.6 tại lễ xuất quân sáng 24.9

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 2.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 3.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 4.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 5.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự, trao quyết định của Chủ tịch nước cử BVDC2.6 và ĐCB3 đi thực hiện nhiệm vụ; trao Quốc kỳ và tặng tranh

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 6.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 7.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 8.

"Lần đầu tham gia nhiệm vụ, tôi cảm nhận rõ sự khó khăn, vất vả trong cuộc sống của người dân địa phương. Được sự động viên của gia đình, tôi đã quyết định một lần nữa quay trở lại Phái bộ UNMISS để góp một phần công sức giúp đỡ người dân nơi đây", đại úy Bùi Anh Đông thuộc ĐCB3 chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 9.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 10.

Đại úy Hoàng Hữu Công Thành (ĐCB3) cùng vợ, thượng úy Nguyễn Thị Nguyệt Hà (ĐCB3) là cặp đôi hiếm hoi cùng nhau tham gia nhiệm vụ. Hai vợ chồng đại úy Thành cũng chuẩn bị kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới. "Dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi sẽ rất đáng nhớ. Chúng tôi rất mong những cố gắng, phấn đấu của hai vợ chồng sẽ giúp ích được cho gia đình trong tương lai", thượng úy Hà nói.

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 11.

Trung tá Lê Hồng Giang (ĐCB3) động viên gia đình trước khi chia tay lên đường làm nhiệm vụ

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 12.

"Tôi nghĩ tuổi trẻ nên hăng hái, xông pha. Tôi vô cùng hãnh diện khi được khoác lên mình bộ quân phục, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc", trung úy Đỗ Thị Diệu Huyền thuộc BVDC2.6, là chiến sĩ trẻ tuổi nhất tham gia nhiệm vụ lần này

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 13.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 14.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 15.

Lực lượng BVDC2.6 và ĐCB3 hành quân ra máy bay

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 16.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 17.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 18.

Đội công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến 2.6 lên máy bay, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

ẢNH: TUẤN MINH

Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 19.
Lực lượng ‘mũ nồi xanh’ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc- Ảnh 20.

Thiếu tá Nguyễn Duy Nam, Phân đội trưởng Phân đội Hậu cần đảm bảo thuộc ĐCB3, viết dòng chữ "Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau!" bằng tiếng Anh, gửi động viên các đồng đội

ẢNH: TUẤN MINH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.