Lưu Hương Giang lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau gần 1 năm vắng bóng

10/05/2023 16:17 GMT+7

Gần một năm vắng bóng làng giải trí vì ồn ào của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang chính thức trở lại với MV Mất anh em tìm lại thấy chính mình trong sự chờ đón của khán giả.

Trong buổi ra mắt chuỗi ba ca khúc hôm 10.5 gồm Mất anh em tìm lại thấy chính mình, Cô đơn đôi khi cũng là cần, Em không sao đâu, Lưu Hương Giang mở lời xin lỗi truyền thông vì mình gửi thiệp mời hơi sát ngày, vì lo lắng liệu có cần sự kiện diễn ra hay không. Cô cho biết gần 5 năm bản thân chưa có sản phẩm âm nhạc mới, gần 1 năm đóng cửa các hoạt động nên có chút e dè.

Lưu Hương Giang lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau gần 1 năm vắng bóng - Ảnh 1.

Lưu Hương Giang chính thức trở lại làng nhạc Việt sau thời gian dài vắng bóng vì ồn ào của Hồ Hoài Anh

A.T

"Đang là người hướng ngoại tôi phải hướng nội toàn thời gian. Tôi sợ không muốn nói gì để cho mọi người buồn... Tôi cảm ơn những người thân yêu đã đến đây ủng hộ tôi", Lưu Hương Giang bày tỏ về khoảng thời gian vừa qua.

Khi MC hỏi chị có sẵn sàng chia sẻ, "cải bắp" hóm hỉnh: "Chui vào hang cọp rồi biết làm thế nào. Mọi người đến đây yêu thương mình, quan tâm âm nhạc của mình, muốn biết cuộc sống của mình sắp tới ra sao. Tôi nghĩ rằng trong thời gian qua dòng chảy âm nhạc Việt Nam thay đổi quá nhanh quá nhiều, tôi cần rất nhiều thời gian để lắng nghe khán giả, tìm lại bản thân mình muốn cái gì, tất cả dự án này đều là tâm huyết tôi tự viết. Tròn một năm "thất nghiệp" vừa rồi tôi tự tay thực hiện. Tôi mong có sự kết nối tâm hồn của chúng ta bằng âm nhạc".

Lưu Hương Giang lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau gần 1 năm vắng bóng - Ảnh 2.

Lưu Hương Giang khoe chất giọng đầy cảm xúc khi thể hiện ca khúc Cô đơn đôi khi cũng là cần

A.T

Được biết, ca khúc đánh dấu màn tái xuất làng nhạc của nữ ca sĩ mang thông điệp "yêu nhưng đừng đánh mất chính mình" và dù có ra sao phụ nữ vẫn hãy kiêu hãnh. Tại buổi ra mắt, Lưu Hương Giang hát live ca khúc Cô đơn đôi khi cũng là cần. Cô bộc bạch: "Thường người ta sợ hãi sự cô đơn nhiều hơn là tận hưởng nó, đôi khi tới độ tuổi nào đó người ta sẽ thấy ung dung tự tại. Tôi hình dung một mình đi đến vùng đất nào đó xa xôi, làm bánh pha trà cắm hoa, tự mình tận hưởng mà không phụ thuộc vào ai khác".

Lưu Hương Giang nói thêm về "đứa con tinh thần" mới của mình: "Khi hỏi em có sao không em có ổn không, phụ nữ vẫn hay trả lời em không sao, nhưng thực ra rất có sao. Đó là lý do mà tôi sáng tác Em không sao đâu. Ba bài hát đều không phải là bài hát vui nhưng mà tôi chọn lựa cách đối diện một cách bình thản, ta mới hiểu tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay mình".

Riêng với ca khúc chủ đề, cô nói rằng ai cũng lo sợ mất đi thứ gì đó mình không có lại được. "Nhưng ông trời lấy đi gì của mình sẽ cho lại cái tốt đẹp hơn. Quan trọng mình có đón nhận hay vẫn tổn thương bởi cái cũ. Tôi rất sợ mọi người cá nhân hóa bản thân tôi. Mọi người nghe bài hát này để tự biết cách làm mình hạnh phúc...", nữ ca sĩ không kiềm được xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.