Mái ấm gia đình Việt tập 4: Giấc mơ nhỏ của những ý chí lớn

26/10/2022 08:00 GMT+7

Mong có một khoản tiền để xây mộ cho mẹ ở quê hay đỡ đần cho ông ngoại trang trải cuộc sống…, ước mơ của những em nhỏ trong tập 4 khiến nhiều người đồng cảm. Trong khó khăn, các em dành hết ước mơ cho gia đình và những người thân yêu mà chẳng giữ lại gì cho mình.

Chuyện của gia đình hết lòng vì cộng đồng

Gia đình em Tăng Vòng Kỳ Hào (14 tuổi, Quận 11, TP.HCM) là một trong ba đội chơi tham gia gameshow Mái ấm gia đình Việt tập 4. Kỳ Hào hiện đang học lớp 8/1 trường THCS Nguyễn Huệ, Quận 11, nhà còn một em gái là Tăng Vòng Gia Hân, đang học tiểu học.

Sau khi ba mẹ ly hôn, gánh nặng mưu sinh của cả nhà đặt lên vai chị Đỗ Mỹ Nhung (1984), mẹ của hai em Kỳ Hào và Gia Hân. Để chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, chị Nhung cùng lúc phải làm rất nhiều nghề, từ giúp việc nhà đến thu mua phế liệu… Mỗi lần đóng học phí cho hai con, chị phải chạy vạy kiếm tiền vô cùng cực khổ. Trong đợt cao điểm dịch Covid-19, chị cùng Hội Phụ nữ Phường 14, Quận 11 tích cực tham gia chống dịch và không may bị nhiễm bệnh, qua đời. Để ghi nhận nghĩa cử hy sinh vì cộng đồng cao cả ấy, Thủ tướng đã quyết định trao tặng bằng khen chống dịch cho chị.

Anh em bé Kỳ Hào, Gia Hân và ông ngoại

Không còn mẹ, Kỳ Hào và Gia Hân bỗng chốc mồ côi, bơ vơ giữa cuộc đời. Giờ đây, 2 anh em sống cùng ông ngoại, cùng tình thương của các dì, các cậu. Ông ngoại Kỳ Hào làm bảo vệ tổ dân phố, còn cậu của em đang làm nhân viên phục vụ nhà hàng trong sân bay để lo cho các cháu. Kỳ Hào tâm sự, trước đây cũng khá nghịch, quậy phá… nhưng giờ mẹ đã mất, nên cảm thấy cần có trách nhiệm lo lắng cho em gái Gia Hân nhiều hơn. Cậu bé thường chở em đi học, dạy em học bài, chơi với em. Kỳ Hào chỉ mong chiến thắng gameshow Mái ấm gia đình Việt để có chút tiền đỡ đần ông và cậu trang trải phần nào cuộc sống.

Cô bé 13 tuổi mong có tiền đưa hài cốt mẹ về quê

Gia đình em Nguyễn Thị Kim Ngân (13 tuổi, TP.Thủ Đức) hiện tại có 5 thành viên, gồm ba, gia đình chị tư (2 vợ chồng và 1 con gái) và Ngân. Ba Ngân bị bệnh teo thận và bệnh gan nhiều năm nay, do lao động quá sức. Nhiều năm trước, gia đình Ngân có vay tỉnh Đồng Tháp 22 triệu để trang trải cuộc sống, đến nay vẫn chưa có điều kiện để trả nợ.

Ngân năm nay học lớp 8, từ lớp 1 đến lớp 5 đều là học sinh giỏi. Mỗi ngày, em quá giang đi học cùng với 1 bạn trong lớp bằng xe đạp điện. Nếu hôm nào bạn nghỉ, Ngân sẽ đi bộ đến trường. Em mơ ước sau này có thể làm hướng dẫn viên du lịch để có thu nhập ổn định lo cho gia đình. Ngân rất ngoan ngoãn, lễ phép, ngoài giờ học, Ngân còn phụ gia đình các công việc nhà như nấu cơm, rửa chén, chăm cháu,...

Gia đình bé Kim Ngân

Từ khi mẹ Ngân qua đời vì Covid-19, cả gia đình hầu như suy sụp hoàn toàn, nhất là ba của Ngân. Vì trước giờ ba và mẹ gắn bó với nhau như hình với bóng, nên sự mất mát này là nỗi đau quá lớn với ba Ngân. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của gia đình Ngân là có được số tiền khoảng 20 triệu đồng để làm mộ cho mẹ tại quê nhà Đồng Tháp. Hiện tro cốt của mẹ vẫn đang để trên bàn thờ trong nhà Ngân.

Ước mơ san sẻ gánh nặng cho mẹ

Em Trần Thanh Tuyền (2007) cùng gia đình đang sống tại quận Bình Tân. Cả nhà em từ quê lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Ba mẹ em quyết định thuê một mặt bằng nhỏ để bán cơm bình dân. Gia đình sống trên 1 mảnh đất trống và dựng tôn xung quanh để sinh sống và làm ăn. Tiền thuê mỗi tháng là 6 triệu. Ba Tuyền mất vào tháng 8/2022 do nhiễm Covid-19. Thời điểm đó, toàn bộ thành phố đang cách ly xã hội, ba mẹ con phải vay mượn họ hàng lo đám tang cho ba em số tiền là 28 triệu đến nay vẫn chưa trả được.

Sau khi chồng mất, mẹ của Tuyền là chị Nguyễn Thị Kim Chi (1976) dường như ngã quỵ. Nỗi đau mất chồng quá lớn, nay chị phải 1 mình lo cho 2 con tuổi ăn tuổi học. Không thể nào khác hơn, chị tự nhủ phải cố gắng mạnh mẽ, thay cả phần chồng lo cho các con. Từ đó đến nay, chị mở một sạp bán chuối trước cửa nhà, thỉnh thoảng chở đi bán quanh xóm từng ký một. Cuộc sống của ba mẹ con bây giờ chỉ nhờ vào từng đồng tiền lời từ việc bán chuối của chị Chi.

Gia đình bé Thanh Tuyền

Tuyền hiện tại mới vào lớp 10C3 trường THPT Bình Hưng Hòa. Tuyền chăm ngoan, học khá, đặc biệt yêu thích môn tiếng Anh. Sau khi ba mất, Tuyền biết gia đình cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, vậy nên em cũng cố gắng giúp đỡ, đỡ đần mẹ khi rảnh rỗi như phụ mẹ bán hàng, phụ mẹ việc nhà… Em chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là nếu may mắn chiến thắng gameshow Mái ấm gia đình Việt, em sẽ đỡ đần được mẹ trang trải cuộc sống.

Đón xem tập 4 của chương trình Mái ấm gia đình Việt vào lúc 20h30 thứ 4 ngày 26/10 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.