Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Màn ăn mừng độc nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

22/03/2023 18:50 GMT+7

Sau khi ghi bàn mở tỷ số cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trần Trí Hiếu đã trượt cỏ để ăn mừng.

Màn ăn mừng độc nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Trần Trí Hiếu không ngại bị trầy gối để trượt cỏ ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

NHẬT THỊNH

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Chuyện các cầu thủ trượt cỏ để ăn mừng sau khi ghi bàn là điều bình thường. Tuy nhiên, hình ảnh này chỉ thường xuất hiện ở các giải đấu lớn và khi được thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên chất lượng cao. Còn việc cầu thủ ăn mừng trượt cỏ trên mặt sân nhân tạo lại là điều rất hiếm thấy.

Trần Trí Hiếu của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng của bóng đá thế giới trên sân cỏ nhân tạo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Anh đã không ngại "để mất một miếng da" trên đầu gối sau khoảnh khắc đưa bóng vào lưới đối phương. Màn ăn mừng của Trí Hiếu là độc nhất (cho đến lúc này) tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, bởi chưa có ai ngoài cầu thủ này "dám" thực hiện.

Sau trận đấu, Trí Hiếu nhận giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Chàng sinh viên sinh năm 2002 vừa ôm bảng danh vị, cúp lưu niệm bước đi tập tễnh vì vết thương ở gối nhưng khuôn mặt vẫn tươi rói. Anh chia sẻ với phóng viên: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ ghi bàn, đặc biệt là từ một pha đánh đầu. Lúc đó, tôi thấy bóng tới thì băng lên đánh đầu theo bản năng. Khi quay lại thấy bóng đã vào lưới thì thật sự rất vui mừng".

Màn ăn mừng độc nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Trần Trí Hiếu nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, kỹ thuật

NHẬT THỊNH

Ngoại binh Nigeria ghi bàn thắng quyết định: Tôi là một ‘vũ khí’ bí mật

Chàng sinh viên năm 3 của Trường ĐH Sư phạm TDTT nói tiếp: "Đây thực sự là pha lập công rất đáng nhớ đối với bản thân tôi. Không dễ để có một bàn thắng nên lúc đó tôi không suy nghĩ gì cả và chỉ ăn mừng theo cảm xúc. Việc tôi bị trầy ở đầu gối cũng không sao, quan trọng là tôi đã ghi bàn và đội đã giành chiến thắng".

Pha lập công của Trí Hiếu càng trở nên đặc biệt hơn khi anh là cầu thủ thấp nhất đội, khi chỉ cao 1,6 m nhưng lại ghi bàn bằng đầu. Xuất phát từ pha treo bóng của đồng đội từ cánh trái, Trí Hiếu đã chọn vị trí rất thông minh để lắc đầu lái bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn đối phương.

Bàn thắng mở tỷ số của Trí Hiếu ở những phút cuối hiệp 1 có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Bởi trước đó, đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh dù kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Màn ăn mừng độc nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Tại VCK, Trần Trí Hiếu (thứ 4 từ phải sang)đã ra sân cả 4 trận trong đội hình xuất phát của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

NHẬT THỊNH

Màn ăn mừng độc nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

Trần Trí Hiếu nhận giải cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu

NHẬT THỊNH

Trí Hiếu đã khai thông thế bế tắc trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao. Nhờ đó, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM chơi thoải mái hơn trong hiệp 2 và có thêm 2 bàn thắng nữa để thắng thuyết phục 3-0 trước đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Qua đó, Trần Trí Hiếu và các đồng đội giành vé vào chơi ở vòng bán kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Màn ăn mừng độc nhất ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.