'Mãn nhãn, mãn tai' với Tùng Dương trong liveshow kéo dài đến nửa đêm

26/11/2022 13:16 GMT+7

Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tùng Dương đã diễn ra tối 25.11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ( Hà Nội ) với sự có mặt của khoảng 4.000 khán giả.

Người hâm mộ Tùng Dương đến từ nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Tĩnh… đã mua vé và bay ra Hà Nội để tham dự liveshow mang dấu ấn nghề nghiệp của nghệ sĩ.

Liveshow bắt đầu muộn gần 1 tiếng so với dự kiến. Có lẽ, do tắc đường, nên Tùng Dương muốn... chờ khán giả của mình thêm. Nhưng cũng bởi vậy mà liveshow đã kéo dài đến tận nửa đêm.

Tùng Dương đã chuẩn bị kỹ lưỡng liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát

NVCC

Với giọng hát nội lực, luôn đầy năng lượng của Tùng Dương, khán giả không phải “lo” anh hát thế nào, mà có lẽ muốn xem anh “diễn” thế nào trên sân khấu.

Tùng Dương đã đem đến một chương trình mãn tai và mãn nhãn. Sâu khấu được kết hợp giữa công nghệ ánh sáng, hình ảnh và nghệ thuật (múa đương đại, xiếc…) hoành tráng, sáng tạo và đẹp mắt. Với phần hình trên sân khấu, nhiều ca khúc mang triết lý nhân sinh như một lần nữa “chạm” đến khán giả mạnh hơn.

Tùng Dương hội ngộ nhạc sĩ Lê Minh Sơn trên sân khấu sau 10 năm

NVCC

Sự kỹ lưỡng của Tùng Dương ở chỗ anh đã “sắm” trang phục biểu diễn cho nhiều khách mời để hợp với những bộ trang phục cầu kỳ, lộng lẫy, cá tính của anh trong liveshow mà như Hà Trần nói: “Quý vị không chỉ nghe nhạc mà còn được xem show thời trang”.

Tùng Dương và Uyên Linh

NVCC

Tùng Dương mở màn chương trình với bản mashup Trời và đất - Mang thai (Lưu Hà An - Sa Huỳnh), tiếp đó 4 chương của chương trình lần lượt được mở ra

Ở chương đầu tiên, anh khắc họa cơ duyên đưa mình đến với âm nhạc cùng những kỷ niệm với âm nhạc.

Tùng Dương và Hà Trần

NVCC

Trong những năm tháng tuổi thơ, cậu bé Tùng Dương xa bố mẹ. Năm 12 tuổi, lần đầu Tùng hội ngộ với bố mẹ ở Nga và cũng là lần đầu tiên anh bước lên sân khấu.

Trong liveshow, Tùng Dương đã hát lại ca khúc Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang mà anh từng khiến nhiều khán giả kiều bào rơi nước mắt hôm ấy.

Tùng Dương và Thanh Lam

NVCC

Ca khúc Em nghĩ gì khi mùa xuân đến được Tùng Dương thể hiện để tri ân cố nhạc sĩ Trần Hoàn, người từng nghĩ anh mảnh dẻ không đủ sức theo nghề hát nhưng vẫn giới thiệu anh với NSND Quang Thọ để Tùng Dương chập chững những bước đi đầu tiên với ca hát.

Nam ca sĩ dành chương thứ 2 để hồi tưởng về thời Sao Mai Điểm hẹn, cuộc thi như bệ phóng giúp cái tên Tùng Dương được nhiều người biết đến ở tuổi đôi mươi. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đã chinh phục những sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp như cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội, Giọng hát hay Hà Nội...

Tùng Dương và Đào Tố Loan

nVCC

Những ca khúc mà Tùng Dương gây ấn tượng ở các cuộc thi này và sau đó gắn liền với tên tuổi của Tùng Dương như Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn), Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến), Con cò (Lưu Hà An), Mẹ tôi (Trần Tiến)… đã được đưa lên sân khấu của liveshow.

Cùng với đó, anh cũng thể hiện một số ca khúc chứa nhiều triết lý nhân sinh, thể hiện sự trưởng thành nhờ trải nghiệm trong cuộc sống riêng của mình như Nếu là nữ biết đâu anh là em (Nguyễn Vĩnh Tiến), Cỏ và mưa (Giáng Son)...

Liveshow của Tùng Dương khiến khán giả mãn tai và mãn nhãn

NVCC

Phần thứ tư mang chủ đề giao thoa và đương đại, Tùng Dương “đọ” giọng cùng Đào Tố Loan với bản opera kinh điển The Phantom of the opera. Đây cũng là một trong những tiết mục bùng nổ của chương trình.

Cùng với Đào Tố Loan, 3 “nàng thơ” khác là 2 “đàn chị” Thanh Lam, Hà Trần và Uyên Linh. Mỗi người mỗi vẻ, xuất hiện bên cạnh Tùng Dương vào tối qua.

Sân khấu được kết hợp giữa công nghệ ánh sáng, hình ảnh và nghệ thuật

NVCC

Suốt 3 tiếng đồng hồ, Tùng Dương lúc nào cũng cho thấy “lửa” trong giọng hát. Nếu liveshow kéo dài hơn, chắc anh cũng sẽ hát “xuyên đêm”.

Trước phần “bonus” dành tặng khán giả, Tùng Dương hát ca khúc Gieo mầm để kết thúc 4 chương của liveshow. Gieo mầm là ca khúc do chính anh sáng tác, thuộc thể loại rock, truyền tải thông điệp tích cực về cuộc sống.

Khán giả được thưởng thức bữa tiệc hình ảnh trên sân khấu

NVCC

Tùng Dương tâm sự, Gieo mầm được “kết” từ 20 năm làm nghề của anh, cũng là con đường mà anh đang đi: gieo những hạt mầm tích cực tới mọi người.

Với Gieo mầm, Tùng Dương cho thấy khả năng sáng tác phù hợp với giọng hát cùng với những ca từ ý nghĩa, và biết đâu, tự sáng tác - tự hát là con đường mới tiếp theo mà Tùng Dương muốn chinh phục.

Năng lượng của Tùng Dương vẫn còn rất dồi dào

NVCC

Tùng Dương là ca sĩ đều đặn thực hiện liveshow cá nhân. Nếu không bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, mỗi năm, anh đều chăm chỉ làm liveshow một lần và lần nào cũng hay.

Ở liveshow lần này, sự tham gia của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng giúp Tùng Dương bay nhảy trong không gian âm nhạc văn minh, hiện đại. Cùng với đó, Tùng Dương đầu tư lớn cho bữa tiệc hình ảnh trên sân khấu.

Khoảng 4.000 khán giả đã tham dự liveshow của Tùng Dương

NVCC

Khán giả được cùng "khóc, cười" với Tùng Dương qua những ca khúc gắn liền với anh trong suốt 20 qua.

Nhiều người cho rằng, không quá khi kỳ vọng về những bùng nổ, sáng tạo mới trong những liveshow tiếp theo của người nghệ sĩ này khi nguồn năng lượng trong anh vẫn còn rất dồi dào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.