'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng': Xúc động với tấm lòng bạn đọc Thanh Niên

Uyển Nhi
Uyển Nhi
17/10/2024 09:46 GMT+7

Sau bài viết Con muốn sống: 'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng' đăng trên Báo Thanh Niên, thật xúc động khi các bạn đọc đã chia sẻ, gọi điện động viên cháu Thư, mong cháu có sức mạnh vượt qua bạo bệnh.

"Tôi có tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con rồi"

Trưa 15.10, PV Thanh Niên nhận được tin nhắn cảm ơn của chị Đào Thị Kim Nở (mẹ cháu Phan Ngọc Anh Thư, 7 tuổi, quê ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai), là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: 'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng'.

Chị Nở thông tin, chỉ sau 1 giờ bài viết được đăng tải, chị đã nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên gần 90 triệu đồng.

'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng': Xúc động với tấm lòng bạn đọc Thanh Niên- Ảnh 1.

Cháu Thư hiểu rõ về căn bệnh ung thư của mình

ẢNH: UYỂN NHI

“Nhận được số tiền, tôi mừng quá mà khóc không ngừng. Tôi có tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con rồi. Tôi không dám nghĩ cả đời mình có thể cầm số tiền lớn như vậy. Tôi sẽ sử dụng một phần để trả nợ và phần còn lại để điều trị cho Thư. Tôi xin chân thành biết ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngoài ra, tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên đã sẻ chia hoàn cảnh của mẹ con tôi”, chị Nở nghẹn ngào.

Ngay dưới bài viết, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ lòng thương cảm, mong muốn được san sẻ để giúp cháu Thư vượt qua bệnh tật nan y. Bạn đọc Lê Đỗ viết: “Đau nhói tim khi đọc bài viết. Cố gắng lên con gái, con sẽ qua khỏi mà”.

Hay bạn đọc Ngan Le đã nhắn gửi: “Đọc bài viết mà nước mắt chực trào, thương quá những đứa bé vô tội. Bằng tuổi con đáng lẽ được đi học, được vui chơi, nhưng con nằm đấy với kim tiêm và sự đau đớn. Cầu mong bình an và may mắn sẽ đến với con”.

Còn bạn đọc Trungloc090673 chia sẻ: “Thương các con quá. Cố lên các con, rồi trời cao sẽ độ trì cho các con hết bệnh”.

'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng': Xúc động với tấm lòng bạn đọc Thanh Niên- Ảnh 2.

Nhiều bạn đọc khác gửi lời động viên đến gia đình cháu Thư

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Con sẽ cố chịu đau để nhanh khỏi bệnh ung thư"

Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 2.2024, Thư bị phát hiện mắc ung thư máu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để chữa trị.

Vợ chồng chị Nở chia tay khi Thư mới được 9 tháng tuổi. Một mình chị làm công nhân nuôi 2 đứa con khôn lớn (đứa con đầu học Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Thư là còn út).

Ngày đầu tiên lên TP.HCM chữa bệnh ung thư cho con, trong túi chị Nở còn 1,4 triệu đồng. 3 lần chọc tủy đồ và vào các toa hóa chất, số tiền chạm ngưỡng hơn 75 triệu đồng, nằm ngoài khả năng chi trả. Chị đành điện về nhờ bà ngoại cầm cố sổ đỏ 60 triệu đồng và nhờ người thân vay thêm 30 triệu đồng để trả tiền viện phí.

'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng': Xúc động với tấm lòng bạn đọc Thanh Niên- Ảnh 3.

Mẹ con chị Nở cảm ơn tấm lòng của bạn đọc và Báo Thanh Niên

ẢNH: UYỂN NHI

Mới 7 tuổi, nhưng Thư đã ý thức về căn bệnh của mình. So với nỗi đau của bệnh tật hay những lúc quằn quại vì áp xe thận và đông máu não thì nỗi buồn của mẹ khiến Thư bận lòng hơn.

Hiện, Thư đang vào toa hóa chất thứ 5. Khi nhận được số tiền của bạn đọc giúp đỡ, Thư tâm sự với chúng tôi: “Hôm nay con khóc nhiều khi các cô chú gọi điện động viên con. Con sẽ cố gắng chịu đau để nhanh chóng khỏi bệnh".

'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng': Xúc động với tấm lòng bạn đọc Thanh Niên- Ảnh 4.

Cháu Thư khóc nức nở khi nghĩ về mẹ

ẢNH: UYỂN NHI

Còn rất nhiều bạn đọc Thanh Niên gửi lời nhắn và sự quan tâm, hỗ trợ đến cháu Thư. Những sẻ chia từ quý bạn đọc không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cháu Thư vượt qua bệnh ung thư quái ác và thực hiện hoài bão của mình. Báo Thanh Niên chân thành biết ơn sự quan tâm của quý bạn đọc.

Chúng tôi được sự đồng ý của chị Nở trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Đào Thị Kim Nở (mẹ của cháu Phan Ngọc Anh Thư) qua số điện thoại 0976302343.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu PHAN NGỌC ANH THƯ; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.