Mang 'mặt trời hy vọng' đến với bệnh nhi ung thư: 'Lâu rồi mới thấy con vui'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/01/2023 10:51 GMT+7

Hơn 100 phần quà Tết và công trình khu vui chơi vừa trao tặng như để tiếp thêm tinh thần cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện T.Ư Huế).

Chiều 12.1, tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện T.Ư Huế), chương trình Mặt trời hy vọng đã tặng quà cho bệnh nhi ung thư.

Các em nhỏ háo hức chờ đợi

LÊ HOÀI NHÂN

Hòa trong niềm vui bé nhỏ cuối ngày, bà Hoàng Thị Bé (55 tuổi, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) dõi mắt nhìn theo con, xúc động: “Bao ngày chống chọi với từng cơn đau, lâu rồi tôi mới lại thấy con vui cười hồn nhiên như vậy. Đây là một món quà tiếp thêm cho con sức mạnh để tiếp tục chiến đấu”.

Tại chương trình lần này, ban tổ chức còn dành tặng khu vui chơi cho các em. Tại đây, sẽ lắp đặt các thiết bị như thú nhún, cầu trượt, bể bóng, các trò chơi lắp ghép cùng sách, vở vẽ, bút tô màu các loại để các bệnh nhi có thể vui chơi, thư giãn trong thời gian điều trị.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ trẻ em ung thư với nguồn tài trợ từ chiến dịch gây quỹ "Nhảy điệu Mirae - Lan tỏa nhiệm màu", do chương trình Mặt trời hy vọng phối hợp cùng Tập đoàn MIK Group thực hiện.

Chương trình này còn là dịp để các em tạm đi cơn đau, vui chơi cùng bạn

LÊ HOÀI NHÂN

Với dự án này, trước đó ban tổ chức đã hỗ trợ chi phí điều trị cho hơn 30 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên trong cả nước, chi phí hỗ trợ từ 10 đến 100 triệu đồng mỗi trường hợp. Riêng tại Bệnh viện T.Ư Huế, có 10 em đã nhận hỗ trợ tài chính từ chương trình, với tổng kinh phí 240 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.