Mang tết ấm lên 'cổng trời'

01/02/2021 06:59 GMT+7

Ngày 29.1, Báo Thanh Niên phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) đến xã Văn Xuôi (H.Tu Mơ Rông) trao 50 phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các trận bão lụt trong năm 2020.

Những bàn chân trần trong giá rét

Tu Mơ Rông là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum. Với độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, nơi đây được ví là “cổng trời” của tỉnh này. Nhiệt độ ở đây khá thấp, có lúc ngoài trời chỉ khoảng 5 độ C. 9 giờ sáng, trên địa bàn xã Văn Xuôi đã hửng nắng, nhưng trời vẫn rất lạnh. Với đôi chân trần, ông
A Mua (56 tuổi, ở thôn Đăk Văn 2) bước đi tập tễnh về UBND xã. Ông cho biết hai vợ chồng ông cưới nhau mấy chục năm trời nhưng chẳng có nổi mụn con. Nhà có hơn sào ruộng, mỗi năm thu hoạch được vài tạ gạo nên không đủ ăn. Những ngày giáp hạt hai vợ chồng ông phải sống dựa vào nguồn gạo cứu đói của nhà nước. Thế nhưng đã nghèo còn mắc cái eo, cơn bão số 9 năm 2020 khi quét qua xã Văn Xuôi đã cướp đi hơn nửa sào ruộng của gia đình ông, nguồn thu từ miếng ruộng cằn vơi đi hơn một nửa. “Đôi dép đứt từ tháng trước, nhà nghèo quá không có tiền mua nên mình đi chân đất. Đi miết cũng hết thấy lạnh, thấy đau thôi”, ông nhìn xuống đôi chân đang tím bầm trong giá rét.
Không chỉ ông Mua, hơn chục người dân đến nhận quà tết của Báo Thanh Niên cũng đi chân đất. Họ đều thuộc diện hộ nghèo và chung một lý do không có tiền mua dép.

“Tết nay được ấm rồi”

Chỉ sau vài thủ tục khai mạc đơn giản nhưng đầm ấm, nhờ sự hỗ trợ của Phòng LĐ-TB-XH H.Tu Mơ Rông và UBND xã Văn Xuôi, 50 phần quà (1 triệu đồng/phần) đã được trao tận tay 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, để bà con đón tết.
Cầm phần quà trên bàn tay run run, bà Y Phin (68 tuổi, ở thôn Ba Khen) cho biết nhà bà có 1 sào đất trồng mì nhưng do tuổi đã cao, không có sức làm nên thu hoạch được rất ít. Đã thế, đợt mưa bão vừa qua làm mì trên rẫy thối hơn một nửa. Số còn lại bán đi không đủ trả nợ. “Con cái mình đều đã lớn và có gia đình cả rồi, chúng nó cũng nghèo nên không có tiền cho mình đâu. Hôm nay nhận được quà mình vui lắm. Mình sẽ dùng số tiền này để mua gạo, thức ăn và áo ấm chuẩn bị tết. Trên này lạnh lắm, nhưng năm nay có tiền mua thêm áo rồi, tết nay được ấm rồi”, bà nói.
Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, toàn huyện có hơn 28.000 người, trong đó 97% là người đồng bào thiểu số và 32% là hộ nghèo. Đời sống của người dân bản địa rất khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2020 cơn bão số 9 đã gây thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn huyện.
Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện đã hỗ trợ chăn màn, áo ấm và gạo nhằm cứu đói, cứu rét cho bà con. “Với những phần quà ý nghĩa của Báo Thanh Niên, người dân sẽ có một cái tết đủ đầy, ấm áp hơn”, ông Mạnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.