Mang tết an toàn đến với mọi nhà

12/01/2023 06:17 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc đồng tình ủng hộ CSGT phạt kịch khung vì vi phạm nồng độ cồn đối với nhiều người đã uống bia rượu sau cuộc nhậu tất niên nhưng vẫn tự lái xe.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 8.1, đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), tuần tra kiểm soát trên địa bàn đảm trách, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đa số đều giải thích vừa đi nhậu tất niên về.

Nhiều trường hợp bị phạt kịch khung, như trường hợp này: Vừa rời nhà hàng nhậu tất niên cách công ty chừng 1 km, anh N.Q.T (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chở theo người đồng nghiệp tên N. bị CSGT yêu cầu dừng xe trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) kiểm tra nồng độ cồn.

Anh N. đứng đợi bạn bị CSGT phạt và cho biết sẽ phụ một nửa tiền phạt với bạn

NHẬT THỊNH

Máy đo báo anh T. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở - mức vi phạm bị phạt kịch khung với các lỗi liên quan nồng độ cồn. Anh T. cùng bạn rối rít xin CSGT bỏ qua vì vừa đi tiệc tất niên công ty về, chiếc xe ngày mai cũng còn phải dùng để đưa con đi học.

Trong lúc CSGT lập biên bản, anh T. đứng thẫn thờ. Còn anh N. dựa lưng vào cột điện cách đó 2 m cho biết sau cuộc nhậu, anh uống nhiều, còn bạn uống ít nên để bạn chở về. “Lương nhân viên 7 - 8 triệu/tháng, công ty không có thưởng tết, mà giờ bị phạt hết 7 triệu là bằng cả tháng lương”, anh N. nói.

Theo anh N., cả hai nhập tiệc từ 7 giờ tối, sau phần tiệc, bốc thăm trúng thưởng, đến hơn 10 giờ tối ra về thì bị CSGT thổi phạt. Đo khoảng cách từ nhà đến nơi dự tiệc, anh N. ước tính nếu đi xe ôm công nghệ mất khoảng 200.000 đồng cho 2 lượt nên tự đi xe máy.

Theo CSGT TP.HCM, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, CSGT TP sẽ tăng cường xử lý lỗi vi phạm này cũng như các lỗi vi phạm về tốc độ, các vi phạm liên quan xe khách, xe chở hàng hóa…

XEM NHANH 20H ngày 11.1: Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình | Mai tết ‘tiền tỉ chủ chưa chịu bán’

Đã uống bia rượu, tuyệt đối không lái xe

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc (BĐ). BĐ Yuan Paker nhận định: “Đã biết phạt kịch khung sau khi uống bia rượu rồi mà còn cố chạy, 1 - 2 lon hay 4 - 5 lon có ý nghĩa gì so với mạng sống. Phạt kịch khung cho nhớ. Không cấm uống nhưng uống rồi thì không được lái xe, không có 1 - 2 lon gì hết! Uống nhưng xác định không lái xe sau khi uống, chứ không có cả nể gì hết”.

Cùng ý kiến, BĐ Long Nguyen nhắc nhở: “Vi phạm này giống như vụ đội mũ bảo hiểm, bao nhiêu năm rồi mà cũng còn người bị phạt vì không đội mũ. Còn đo nồng độ cồn, chuyện này cũng lâu rồi mà ỷ y không chấp hành!”.

BĐ longntxx@gmail.com thì nhận xét: “Quá đúng. Như thế mới hạn chế số người chết vì tai nạn do rượu bia. Mất tháng lương là đúng. Cần làm mạnh hơn nữa”.

An toàn là trên hết

Đó là mong mỏi của nhiều BĐ, khi tiệc tất niên đang được nhiều nơi tổ chức, Tết Kỷ Mão 2023 đang đến gần. BĐ Nguyen Sat chia sẻ: “Tôi cũng từng uống đến “hết biết” mà vẫn lái xe về nhà, bị tai nạn, may mà không chết, giờ nhớ lại vẫn còn thấy lành lạnh. Tết năm đó, mẹ tôi khóc hết nước mắt. Từ đó đến nay, tôi gần như bỏ luôn bia rượu. Đi đám cưới, đám giỗ…, thấy khó từ chối bia rượu thì tôi đi taxi. Còn đã đi xe máy thì tuyệt đối không uống, dù chỉ một giọt. Tôi không dám khuyên ai bỏ bia rượu hết, chỉ muốn nói một điều: Tết sắp đến rồi, hãy mang cái tết an toàn về nhà mình!”.

BĐ NamChau thì chia sẻ một kinh nghiệm: “Luật đã quy định thì phải chấp hành, xin xỏ chi vừa tốn sức tốn lời mà cuối cùng vẫn phạt. Như anh công nhân gì đó, tiếc 200.000 đồng xe ôm chở đi tất niên, giờ mất hơn nhiều chục lần luôn. Đừng để phải nói “biết vậy…” với “giá như”... Giờ than tết không tiền. Tôi đi tiệc thì đi bằng xe ôm. Nếu có vợ đi cùng thì đi xe máy: chuyến đi tôi chở, chuyến về vợ chở, có ai cười đâu mà lo! Bạn tôi ai cũng vậy hết, khỏe re luôn!”.

Đáng. Đúng ra phải nặng hơn, hoặc phạt tù. Biết cấm, biết uống vào lái xe nguy hiểm mà vẫn ngoan cố là sao? Rủi có gì thì nói “tại” với “bị”.

Buichihao32

Công ty tôi cũng sắp chuẩn bị tổ chức tiệc tất niên + bốc thăm trúng thưởng. Chắc uống nước suối cho nó lành.

Tri Nguyen Minh

Than vãn làm gì. Tốn thêm tí tiền đi Grab mà chắc.

Duy Bui

Bình thường đi nhậu tốn tiền, tất niên nhậu công ty trả tiền mà, vậy mình bỏ chút tiền đi Grab cho an toàn, tôi còn “bo” thêm cho Grab nữa.

Phong Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.