Mariupol còn chật vật nhưng tin sẽ có hòa bình sau 2 tháng ngưng tiếng súng

La Vi
La Vi
25/07/2022 10:50 GMT+7

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mariupol đã kết thúc cách đây 2 tháng với chiến thắng thuộc về Nga.

Hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người buộc phải chạy trốn. Những người ở lại giờ phải đối mặt với một trận chiến mới: làm thế nào để sống sót giữa thành phố đổ nát.

Một người dân Mariupol cho biết: "Mọi người nhóm lửa, nấu đồ ăn, bữa sáng cho lũ trẻ. Buổi chiều thì đi tìm việc làm hoặc lấy phần ăn khô cho bọn trẻ ăn bữa tối. Như trong phim Ngày Chuột chũi vậy, người ta nói: bạn thức dậy và mọi thứ vẫn thế".

Người dân Mariupol đi trên con đường đổ nát

reuters

Mariupol từng là nơi sinh sống của 430.000 người và giờ đây chỉ còn hàng chục nghìn người.

Theo Liên Hiệp Quốc, 90% các tòa nhà của thành phố đã bị phá hủy khi Nga nỗ lực khuất phục lực lượng phòng thủ Mariupol. Một quan chức hàng đầu của cơ quan này tháng trước cho biết có 1.348 người dân đã thiệt mạng.

Trong khi đó, Kyiv cho biết con số này lên đến 22.000.

Tổ chức Y tế Thế giới và giới chức Ukraine cảnh báo rằng nếu không có nước máy hoặc hệ thống thoát nước, Mariupol có nguy cơ bùng phát dịch tả vì rác và xác người thối rữa dưới cái nóng mùa hè.

Mặc dù gặp khó khăn, một số người dân cho biết họ hoan nghênh sự quản lý của Moscow: "Chúng tôi đã tỉnh táo lại một chút, chúng tôi vui mừng vì mình đã sống sót và chúng tôi đã tìm thấy các con mình. Điều quan trọng là tôi tin rằng sẽ có hòa bình và mọi thứ ở đây sẽ ổn, và Nga sẽ không bỏ rơi chúng tôi".

Một số người dân cho biết họ nhận ra mọi thứ đã khá hơn một chút kể từ khi cuộc giao tranh kết thúc, nhưng tình hình chung vẫn còn khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.