Mâu thuẫn trong làm ăn, dùng súng thanh toán lẫn nhau

16/04/2016 06:08 GMT+7

Do mâu thuẫn làm ăn một nhóm hơn 10 người đến nhà ông Tú (buôn bán gỗ) quát tháo ầm ĩ, sau lời qua tiếng lại một người trong nhóm rút súng bắn bà Hồng (vợ ông Tú) bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Do mâu thuẫn làm ăn một nhóm hơn 10 người đến nhà ông Tú (buôn bán gỗ) quát tháo ầm ĩ, sau lời qua tiếng lại một người trong nhóm rút súng bắn bà Hồng (vợ ông Tú) bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.   

Khoảng 18 giờ 30 ngày 15.4, trong khi gia đình ông Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, trú tại làng Iệk, xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) đang ăn cơm trong nhà thì có một nhóm hơn 10 người đi ô tô đến đỗ trước cổng, kéo vào trong sân quát tháo ầm ĩ và gọi ông Tú ra để nói chuyện.
Thấy vậy, bà Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Tú) mở cửa ra đứng trên hiên nhà. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại thì một người rút súng bắn một phát trúng mạng sườn bà Hồng. Sau đó, nhóm người này lên xe bỏ trốn. Bà Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo ông Xa Văn Hùng, Phó trưởng công an xã Bờ Y, ông Tú hiện làm nghề buôn bán gỗ từ Lào và Campuchia về VN tiêu thụ. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định, nhưng qua cãi vã giữa hai bên trước khi xảy ra án mạng thì có thể khẳng định do mâu thuẫn trong làm ăn giữa ông Tú và các nghi phạm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.