Con rắn được phát hiện trên chuyến bay chật kín hành khách từ Mexico đến Anh và đến nay, sau 4 ngày, con vật vẫn chưa được tìm thấy. Nó đã bò quanh khoang máy bay của chuyến bay đêm của hãng Tui từ Mexico, gợi nhớ đến bộ phim kinh dị "Rắn trên máy bay" (Snakes On A Plane) năm 2006, theo The Sun.
Điều đáng kinh ngạc là không một ai trong số 345 hành khách trên máy bay nhận thấy vị khách không mời mà đến đang bò lẩn khuất, được cho là con rắn hổ đất nâu (mildly venomous mock viper, loài rắn không có nọc độc những rất giống rắn hổ có nọc độc). Nó được một nhân viên dọn dẹp vệ sinh kinh hãi phát hiện ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Gatwick ở London. Một nhân viên sân bay đã chụp được bức ảnh con rắn màu nâu đỏ, có thể là đã bị buôn lậu lên máy bay ở Cancun, trước khi nó biến mất.

Hình ảnh con rắn hổ đất được đăng lên một nhóm Facebook, cho biết nó được tìm thấy 'trên một máy bay chở khách đường dài'
ẢNH: NEWS.COM.AU
Các kỹ sư hàng không và chuyên gia động vật đã cố gắng tìm kiếm con rắn trên chiếc Boeing 787-9 Dreamliner nhưng không thành công, khiến chiếc máy bay phải ngừng hoạt động. Sau 4 ngày, máy bay vẫn bị cấm bay. "Thật khó tin khi một hành khách lại mang con rắn lên máy bay. Không biết con rắn có thể gây ra thiệt hại gì cho hệ thống máy móc của máy bay hay không", một hành khách nói.
Cảnh tượng con rắn suýt nữa khiến những nhân viên vệ sinh của hãng hàng không lên cơn đau tim. Nhưng đến khi họ kịp báo động thì con vật đã biến mất. Kể từ đó, máy bay không được phép cất cánh trở lại.
Nếu hành khách nhìn thấy con rắn ở độ cao 10.000m, có khả năng sẽ xảy ra hoảng loạn và hỗn loạn trên máy bay. Không biết điều gì sẽ xảy ra trong tình cảnh nguy hiểm đó. Các nguồn tin tại Tui cho biết, việc tìm kiếm con rắn giống như "tìm kim trong đống rơm", và họ đang tuân thủ các hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
Bình luận (0)