Mẹ đẻ 'Harry Potter' từng bị chồng cũ uy hiếp, giữ bản thảo làm con tin

22/02/2023 15:53 GMT+7

Nữ tác giả J.K. Rowling, "mẹ đẻ" của bộ tiểu thuyết Harry Potter đã có dịp trải lòng về người chồng cũ tồi tệ của bà trong podcast The Witch Trials of J.K. Rowling.

Mẹ đẻ “Harry Potter” từng bị chồng cũ uy hiếp, giữ bản thảo làm con tin.  - Ảnh 1.

J.K. Rowling kể người chồng cũ đã giấu bản thảo cuốn tiểu thuyết Harry Potter đầu tiên của cô để ngăn cô rời bỏ anh ta

FILMMAGIC

Trong tập đầu tiên của podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, "mẹ đẻ" Harry Potter đã ngồi lại với nhà văn Mỹ Megan Phelps-Roper tại nhà riêng ở Edinburgh (Scotland) để thảo luận về cuộc sống của mình. Bà chia sẻ mình kết hôn với người chồng cũ Arantes vào năm 1992 sau khi gặp ông tại một quán bar ở Bồ Đào Nha, nơi bà chuyển đến làm giáo viên sau sự qua đời của mẹ mình. Cả hai có một cô con gái Jessica, hiện 29 tuổi, nhưng cô đã bỏ đi vào năm 1993 sau khi bị Arantes lôi ra khỏi nhà và bạo hành.

Nữ nhà văn đã rời bỏ phóng viên truyền hình Bồ Đào Nha Arantes hai lần nhưng sau đó lại quay về: “Cuộc hôn nhân dường như đã trở nên rất bạo lực và tôi bị kiểm soát. Ông ấy lục túi xách của tôi mỗi khi tôi về nhà và tôi không có chìa khóa mở cửa nhà mình. Ông ta không phải là một người ngu ngốc. Tôi nghĩ ông ta biết hoặc nghi ngờ rằng tôi sẽ bỏ trốn lần nữa nên ông ta đã lấy bản thảo và giấu nó đi. Ông ta biết bản thảo đó có ý nghĩa như thế nào. Ông lấy bản thảo và biến nó thành con tin để giữ chân tôi".

Mẹ đẻ “Harry Potter” từng bị chồng cũ uy hiếp, giữ bản thảo làm con tin.  - Ảnh 2.

Rowling kết hôn với Arantes vào năm 1992 sau khi gặp nhau tại một quán bar ở Bồ Đào Nha, nơi bà chuyển đến làm giáo viên sau cái chết của mẹ mình

SHUTTERSTOCK

Vì sợ bản thảo bị phá huỷ, bà đã sống trong trạng thái stress khủng khiếp vì phải diễn và hành xử như thể mình sẽ chẳng rời đi. Bà chia sẻ: “Khi tôi nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ ra đi, tôi lấy một vài trang của bản thảo, chỉ một vài trang để anh ấy không nhận ra thiếu bất cứ thứ gì, và tôi sao chép nó. Dần dần, trong cái tủ phòng giáo viên bản thảo được sao chụp ngày càng nhiều lên cho tới khi đầy đủ”.

Nữ văn sĩ nói thêm: "Bản thảo đó vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, là thứ duy nhất tôi vẫn ưu tiên... ngoài con gái mình".

Mẹ đẻ “Harry Potter” từng bị chồng cũ uy hiếp, giữ bản thảo làm con tin.  - Ảnh 3.

JK Rowling chụp ảnh với Rupert Grint, Daniel Radcliffe và Emma Watson tại buổi ra mắt của Harry Potter và Hòn đá phù thủy năm 2001

GETTY IMAGES

Vào năm 2020, Rowling đã chia sẻ về việc mình đã bị bạo hành gia đình trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Đáp lại, chồng cũ bà đã trả lời phỏng vấn khẳng định mình không lạm dụng Rowling nhưng thừa nhận đã tát nữ nhà văn khiến bà ngất xỉu trên đường và nói thêm: “Tôi không xin lỗi”. Tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng sau đó đã hoàn thành cuốn sách khi là một bà mẹ đơn thân ở Edinburgh. Harry Potter đã tạo ra một cơn sốt bao phủ toàn cầu và kể từ đó đã trở thành một thương hiệu trị giá hàng tỉ USD. Theo Sunday Time, tính đến tháng 5.2022 giá trị tài sản ròng của Rowling ước tính vào khoảng 850 triệu bảng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.