Mẹ diễn viên ‘Chiếc lá cuốn bay’ nhận 20 tỉ đồng tiền bồi thường

05/03/2022 13:32 GMT+7

Panida Siriyuthayothin - mẹ của diễn viên Tangmo Pataritda, đã tha thứ cho hai trong số những người liên quan đến cái chết của con gái. Động thái này diễn ra sau khi bà đồng ý nhận khoản bồi thường 30 triệu baht (hơn 20 tỉ đồng).

Tangmo Pataritda và mẹ

chụp màn hình

Bà Panida Siriyuthayothin gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình Hone Krasae của CH3 hôm 4.3. Tại đây, mẹ ruột nữ diễn viên xấu số Tangmo Pataritda (hay còn gọi là Nida "Tangmo" Patcharaveerapong), chia sẻ rằng bà đã hoàn toàn tha thứ cho Tanupat "Por" Lerttaweewit - chủ nhân chiếc thuyền bị cáo buộc liên quan đến vụ việc hôm 24.2 dẫn đến cái chết thương tâm của Tangmo. Được biết, người đàn ông này đã cam kết bồi thường 30 triệu baht (hơn 20 tỉ đồng). Cùng với Por, một nam giới khác tên Phaiboon "Robert" Trikanjananun cũng được bà Panida Siriyuthayothin bỏ qua. Bangkok Post tiết lộ Tanupat và Phaiboon đã bị cáo buộc điều khiển con thuyền mà không có giấy phép và gây sơ suất dẫn đến chết người.

Mẹ của minh tinh phim Chiếc lá cuốn bay kể Tanupat Lerttaweewit là người rất ân cần và đã gọi điện cho bà mỗi ngày kể từ khi sự việc xảy ra chỉ để nói lời xin lỗi. Bà Panida chấp nhận đề nghị bồi thường 30 triệu baht từ Tanupat. Người phụ nữ trung niên phân tích: “Giả sử Tangmo kiếm được khoảng 1 triệu baht từ một bộ phim truyền hình và con bé sống được thêm 30 năm nữa, tôi sẽ lấy số tiền đó nhân với 30. Con số này không bao gồm khoản thu nhập bị mất từ các buổi chụp hình của con gái tôi với tư cách người mẫu”. Tuy nhiên, người mẹ bác bỏ chuyện bản thân tha thứ vì lời hứa bồi thường.

Những điểm bất thường trong phát ngôn của quản lý mỹ nhân 'Chiếc lá cuốn bay'

Cùng với đó, bà Panida Siriyuthayothin cũng bày tỏ nỗi thất vọng với một số người bạn thân của cố diễn viên 38 tuổi và tuyên bố sẽ không tha thứ cho Idsarin Juthasuksawat - quản lý thân cận của con gái. Lý do là cô này đã không liên lạc với bà cho đến ngày thứ ba sau khi xảy ra thảm kịch. Bà Panida cũng nhấn mạnh với MC Kanchai Kamnerdploy rằng việc bồi thường không liên quan đến vụ án.

Hôm 24.2, Tangmo Pataritda rơi xuống nước mất tích khi đang du ngoạn dọc sông Chao Phraya (Thái Lan), thi thể của cô được tìm thấy vào chiều 26.2. 5 người ngồi trên thuyền cùng nữ diễn viên này gồm: Idsarin Juthasuksawat - quản lý của cô; Wisapat "Sand" Manomairat, Nitas "Job" Kiratisoothisathorn, Phaiboon "Robert" Trikanjananun và Tanupat "Por" Lerttaweewit - chủ thuyền

instagram nv

Sau cuộc phỏng vấn kể trên, nhiều khán giả cảm thấy xót xa cho Tangmo Pataritda và hụt hẫng trước thái độ của Panida Siriyuthayothin khi bà thản nhiên quy đổi cái chết của con gái ra tiền và đồng ý nhận bồi thường. Thậm chí, Dayos Dechjob - anh họ của mỹ nhân quá cố, đã nhanh chóng đăng dòng trạng thái thất vọng trên Facebook.

Ở một diễn biến khác, cảnh sát Thái Lan đang tích cực điều tra về cái chết bất thường của Tangmo Pataritda. Pol Col Chaturon Anurakbandit - lãnh đạo cơ quan cảnh sát Muang Nonthaburi, cho biết họ sẽ triệu tập quản lý Idsarin Juthasuksawat vì liên quan đến một giọng nam không xác định được ghi lại trong sự cố. Trong khi đó, văn phòng hàng hải Nonthaburi hôm qua đã triệu tập chủ thuyền Tanupat Lerttaweewit để cung cấp các tài liệu liên quan đến chiếc thuyền.

Trước đó, Bangkok Post dẫn lời đại diện cơ quan điều tra: “Cho đến nay, không có giả thuyết nào được loại trừ. Cho dù đó là một tai nạn hay có uẩn khúc gì đằng sau vụ việc, chúng tôi luôn mong muốn thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhất có thể với sự trợ giúp của các bằng chứng pháp y”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.