Lan tỏa trên mạng xã hội:

Mẹ đơn thân vượt căn bệnh nguy hiểm, trở thành nữ VĐV thể hình

Phan Diệp
Phan Diệp
13/06/2023 09:53 GMT+7

Hành trình trở thành VĐV thể hình của bà mẹ đơn thân Ksor H'Nhi (30 tuổi, ngụ TX.Ayun Pa, Gia Lai), từng mắc bệnh viêm gan B nặng và đi làm công nhân kiếm tiền chữa bệnh cho con, khiến cộng đồng mạng nể phục về ý chí, nghị lực…

Ksor H'Nhi bước lên sàn thi đấu, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chị. Người phụ nữ từng 2 lần sinh con, những vết rạn da từ ngực xuống đùi không thể che giấu. H'Nhi tự tin sải bước, "show dáng" và giành huy chương đồng trong cuộc thi Men Women Physique Nha Trang mở rộng tháng 7 năm ngoái. "Bạn đồng hành cùng tôi trong cuộc thi đó không ai khác là 2 con. Các bé phụ xách đồ và chụp hình cho tôi", H'Nhi xúc động kể.

Mẹ đơn thân vượt căn bệnh nguy hiểm, trở thành nữ VĐV thể hình - Ảnh 1.

H’Nhi và 2 con tại cuộc thi ở Nha Trang tháng 7.2022

NVCC

BẢN LĨNH TRƯỚC SÓNG GIÓ

H'Nhi là người con tộc Gia Rai. Vợ chồng H'Nhi cùng làm nương rẫy nuôi con, sống ở buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, TX.Ayun Pa. Năm 2015, khi con gái thứ hai chào đời hơn

1 tháng thì vợ chồng cô chia tay. Con sinh ra mắc bệnh thoát vị não, cần nhiều tiền chữa bệnh, H'Nhi gửi con cho mẹ ruột rồi tới TP.HCM làm công nhân.

Làm công nhân được 2 năm, sức khỏe cô yếu dần, thường hay ngất xỉu. Nhiều người thấy da, mắt H'Nhi vàng, khuyên cô đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy H'Nhi mắc bệnh viêm gan B, nồng độ vi rút và men gan cao phải nghỉ làm để điều trị. Sau đó, cô về quê sống cạnh mẹ và các con để chữa bệnh. Gánh nặng kinh tế đè vai, tinh thần sa sút, H'Nhi mất ngủ nhiều đêm. "Đã có lúc tôi nghĩ dại, nhưng chính các con đã kéo tôi ở lại", người mẹ nói.

Một lần tình cờ, H'Nhi thấy có người chia sẻ dù đi làm 12 tiếng/ngày nhưng vẫn dành 1 tiếng để tập thể thao, tăng cường sức khỏe. Muốn cải thiện tình trạng của bản thân, H'Nhi đăng ký tập ở phòng gym của anh Nguyễn Thái Bình (P.Sông Bờ, TX.Ayun Pa), cách nhà gần 10 km. "Ngày đầu tiên H'Nhi đến phòng tập, cơ thể cô ấy rất yếu. Cô ấy không nói nhưng tôi đoán H'Nhi vừa trải qua một biến cố nào đó về gia đình, sức khỏe. Nguyện vọng của người mẹ trẻ là được tập luyện để cải thiện thể trạng, nên tôi hướng dẫn cô ấy bài tập, sử dụng các máy tập phù hợp", anh Bình kể.

H'Nhi tập đều đặn, sau 3 tháng cô đã ngủ ngon, tinh thần thoải mái và nghĩ về những điều tích cực nhiều hơn. "Sau gần 1 năm, nồng độ vi rút và men gan của tôi hạ về mức an toàn. Nhìn vào gương, tôi thấy bề ngoài của mình thay đổi. Từ đó, tôi bắt đầu tập các bài nâng cao", H'Nhi chia sẻ.

Mẹ đơn thân vượt căn bệnh nguy hiểm, trở thành nữ VĐV thể hình - Ảnh 2.

H’Nhi giành huy chương bạc Giải vô địch Thể hình PCA VN tháng 9.2022

THỂ THAO THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Năm 2020, H'Nhi tới TP.HCM học 6 tháng để lấy bằng HLV phòng tập (PT) do Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP.HCM cấp. Trước đó, cô cũng học xong bổ túc để lấy bằng cấp 3.

Về quê, H'Nhi mở rộng dạy thêm cho nhiều học viên trong thị xã. Theo dõi những cuộc thi thể hình, người mẹ trẻ ước một lần được đứng trên sàn đấu. H'Nhi nghĩ đơn giản, để được thi, bản thân phải trải qua thời gian siết cân, kỷ luật trong tập luyện, ăn uống theo chế độ "đếm từng lạng tinh bột"… Vì thế, cô muốn thử thách mình xem có thể vượt qua được hay không. Đầu năm nay, tại Giải Muscle Flex, H'Nhi giành tiếp 2 huy chương đồng hạng mục Bikini và Sport model.

Mẹ đơn thân vượt căn bệnh nguy hiểm, trở thành nữ VĐV thể hình - Ảnh 3.

Hiện tại, ngoài phòng tập của anh Bình, H'Nhi cũng hướng dẫn nhiều học viên ở 2 phòng tập khác. Lúc này, sau những lần ra tận Hà Nội để phẫu thuật, con gái cô đã khỏe và có thể đến trường. Bà mẹ đơn thân có công việc ổn định, kinh tế đủ lo cho 2 con. Cô để dành 1 khoản thu nhập để học thêm những kiến thức mới và ước sẽ có một phòng tập gym dành cho chị em phụ nữ ở quê nhà.

Mẹ đơn thân vượt căn bệnh nguy hiểm, trở thành nữ VĐV thể hình - Ảnh 3.

"Nhờ sự kiên trì theo đuổi đam mê, trời mưa gió vẫn đến phòng tập không bỏ buổi nào mà cô ấy đã có được thành công. H'Nhi là học viên nữ thành công nhất của tôi trong mấy năm vừa qua", anh Thái Bình chia sẻ.

Nhìn lại quãng đường "như vào cõi chết" của mình, H'Nhi chia sẻ không dám mơ mình có được thành quả như ngày hôm nay. Tuy vậy, cô mong muốn, bất cứ ai cũng cần coi trọng sức khỏe của mình. Dù bận rộn thế nào vẫn phải ráng dành thời gian cho thể thao hoặc xây dựng một lối sinh hoạt lành mạnh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.