Mẹ già 94 tuổi khốn khó nuôi con tâm thần

09/01/2023 05:33 GMT+7

Dù đã bước sang tuổi 94, nhưng hằng ngày cụ Nguyễn Thị Kỉnh ở thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, H.Phù Cát ( Bình Định ) vẫn phải còng lưng tắm giặt, cơm nước, cho con trai bị bệnh tâm thần.

Con trai cụ Kỉnh là anh Võ Đình Toàn (48 tuổi), bị bệnh tâm thần từ nhiều năm qua.

Cụ Nguyễn Thị Kỉnh trong căn nhà dột nát

NGÂN QUỲNH

Vừa lọ mọ trong căn bếp tả tơi rách nát, cụ Nguyễn Thị Kỉnh vừa cho biết anh Toàn trước đây là một thanh niên khỏe mạnh, có vợ và 1 cậu con trai năm nay đã 11 tuổi nhưng không hiểu sao tự dưng anh mắc bệnh trầm cảm, gia đình không biết để chạy chữa kịp thời nên bệnh ngày càng nặng thêm. Từ khi anh phát bệnh, vợ anh dắt con trai bỏ đi. Người mẹ già đã nhờ người thân giúp đỡ đưa anh đi khám bệnh, chữa trị nhiều lần nhưng bệnh không thuyên giảm, đành đưa về nhà chăm sóc.

Tuổi cao, đã gần đất xa trời nhưng ngày 3 bữa, cụ Kỉnh vẫn phải lọ mọ nấu cơm rồi "đánh vật" với việc lo cho anh con trai ăn ngủ, vệ sinh. Nhiều hôm anh bỏ nhà đi lang thang trong đêm tối, cụ Kỉnh phải chạy vạy nhờ người đi tìm anh về.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ cụ Nguyễn Thị Kỉnh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến mẹ con cụ Kỉnh trong thời gian sớm nhất

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cát Lâm, cho biết: “Gia đình cụ Kỉnh thuộc diện khó khăn và neo đơn của xã. Hội đã và đang vận động các nhà hảo tâm xây dựng lại căn bếp cho nhà cụ. Hằng tháng, Hội cũng đến động viên và thăm hỏi hỗ trợ lúc thì dăm ký gạo, khi lon sữa để giúp đỡ được ngày nào hay ngày đó”. Tuy nhiên theo ông Lĩnh, hiện 2 mẹ con cụ Kỉnh chủ yếu sống dựa vào khoản trợ cấp cho người già là 360.000 đồng/tháng; còn anh Toàn được 540.000 đồng/tháng từ nguồn tiền bảo trợ xã hội. Số tiền đó chỉ đủ mua thuốc cho anh Toàn. Cuộc sống của hai mẹ con cụ Kỉnh còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nên rất mong sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để hai mẹ con cụ có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn, nhất là lúc cụ Kỉnh đã tuổi già xế bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.