Lan tỏa trên mạng xã hội:

Mẹ hạnh phúc khi được con trai khoác áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp

05/01/2024 09:13 GMT+7

Clip người mẹ cười rạng rỡ hạnh phúc khi được khoác áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp của con trai nhận về 1,6 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

"CON BIẾT MẸ CŨNG CÓ ƯỚC MƠ"

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội cách đây không lâu với dòng trạng thái đầy tình cảm "Mẹ chưa từng nói! Nhưng con biết là mẹ cũng có ước mơ".

Mẹ hạnh phúc khi được con trai khoác áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 1.

Khoảnh khắc anh Nguyên khoác áo cử nhân, tặng hoa cho mẹ nhận về “mưa tim”

NVCC

Clip dài 30 giây ghi lại cảnh 2 mẹ con đứng trong khuôn viên một trường đại học trong ngày tốt nghiệp, cậu con trai khoác cho mẹ chiếc áo cử nhân và sửa lại thẳng thớm, chỉn chu. Người mẹ nở nụ cười rạng rỡ nhìn con trai khoác áo cho mình.

Câu chuyện nhận về "mưa tim", với hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người gửi lời chúc tốt đẹp tới chàng trai trong ngày vui này và "thả tim" cho 2 mẹ con. Clip cũng khiến nhiều bạn trẻ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đặc biệt với cha mẹ của mình trong ngày tốt nghiệp.

Cậu con trai trong đoạn clip nói trên là anh Nguyễn Văn Nguyên (25 tuổi, ngụ Hà Nội). Anh cho biết clip được quay trong lễ tốt nghiệp của mình ở Trường ĐH Luật Hà Nội.

Mẹ hạnh phúc khi được con trai khoác áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 2.

Gia đình anh Nguyên có mặt trong ngày tốt nghiệp

Anh Nguyên tâm sự, mẹ mình, bà Cấn Thị Nga (53 tuổi), là người truyền cảm hứng cho anh trong suốt hành trình theo đuổi việc học từ lúc còn thơ bé. Dù cha mẹ anh chỉ là nông dân, nhưng đã cố gắng không ngừng nghỉ để có thể nuôi 2 con khôn lớn, học hành thành tài.

"Mẹ vẫn hay kể với mình, nhà mẹ có 6 anh chị em, mẹ là chị thứ 2. Hồi nhỏ, mẹ mê học lắm và học rất giỏi, nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên mẹ phải nghỉ học năm lớp 7, nhường cơ hội cho các em được đến trường", anh tâm sự. Anh Nguyên kể: "Duy nhất một lần, mẹ nói rằng nếu được học đến nơi đến chốn, giờ có lẽ mẹ đã trở thành một cô giáo dạy văn như ước mơ ngày nhỏ. Lúc đó, mình biết mẹ cũng có ước mơ, đó là điều khiến mình trăn trở trong suốt những ngày tháng về sau và cũng là động lực để mình phấn đấu, nhất định phải học thật giỏi".

Ngày Nguyên tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia (Hà Nội) năm 2020, vì điều kiện nên bà Nga không thể có mặt trong lễ tốt nghiệp của con trai. Sau đó, để theo đuổi mục tiêu công việc của mình, chàng trai tiếp tục học văn bằng 2 tại Trường ĐH Luật Hà Nội với quyết tâm sẽ làm một "lễ tốt nghiệp" đặc biệt dành riêng cho người mẹ yêu mến của mình.

Đó là lý do mà hôm ấy, anh không mời bạn bè đến chung vui mà chỉ có sự góp mặt của gia đình. Không chỉ tặng mẹ chiếc áo cử nhân, anh còn chu đáo chuẩn bị sẵn một bó hoa để gửi đến "tân cử nhân đặc biệt" trong lòng anh. Anh nói khoảnh khắc đó, dường như tất cả niềm hạnh phúc trên thế gian đều được "gói ghém" trong nụ cười của mẹ.

"CHÚNG CON YÊU MẸ NHIỀU !"

Nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp của con trai, bà Nga tâm sự, hôm đó khi thấy con cầm bó hoa, bà cứ nghĩ con được bạn bè tặng. Thật bất ngờ, đó lại là món quà mà con trai dành tặng cho bà.

Mẹ hạnh phúc khi được con trai khoác áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 3.

Chàng trai dành tình yêu và sự biết ơn trước sự hy sinh của mẹ, để anh khôn lớn, trưởng thành như hôm nay

Nhìn con khoác cho mình tấm áo cử nhân, bà Nga vui và hạnh phúc đến mức chỉ có thể cười tươi mà không biết nói gì. Với vợ chồng bà, các con chính là niềm tự hào và là tài sản lớn nhất trong đời, khi con gái thì trở thành giảng viên đại học, con trai thì công tác tại một cơ quan nhà nước.

Chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm, anh Nguyên bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người. Anh và mẹ cùng nhau đọc từng bình luận, cảm thấy hạnh phúc của gia đình được nhân lên bội lần.

Chàng trai cho biết đã có một công việc ổn định, đúng với mơ ước. Anh sẽ cố gắng để có thể phát triển hơn nữa trong công việc, tiếp tục làm cho cha mẹ tự hào.

"Cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã cho chúng con đi học, khôn lớn và trưởng thành! Chúng con yêu mẹ nhiều!", anh Nguyên nhắn nhủ.

Mẹ hạnh phúc khi được con trai khoác áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.