Mẹ và con cùng thi tốt nghiệp THPT tại một điểm trường

28/06/2024 16:05 GMT+7

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, có 2 mẹ con cùng dự thi tại điểm Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT H.Kon Plông (Kon Tum).

Kết thúc buổi thi thứ 3 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chị Y Vê, giáo viên Trường mầm non xã Đăk Tăng (H.Kon Plông, Kon Tum), cảm thấy nhẹ nhõm hơn mọi lần. Sáng nay chị đã hoàn thành môn thi cuối cùng với tâm trạng khá thoải mái.

Mẹ và con cùng thi tốt nghiệp THPT tại một điểm trường- Ảnh 1.

Thí sinh vui mừng rời khỏi phòng thi

ĐỨC NHẬT

Chị Y Vê chia sẻ, gần 20 năm trước, sau khi hoàn thành chương trình lớp 9, chị theo học lớp trung cấp mầm non. Kết thúc chương trình đào tạo, chị được nhận về công tác tại trường mầm non của xã. Mấy năm nay, để chuẩn hóa hồ sơ theo quy định, chị Y Vê có ý định đi thi tốt nghiệp THPT nhưng công việc bận rộn nên chị cứ lần lữa mãi.

Năm nay, con gái chị thi tốt nghiệp THPT. Được con gái động viên, chị mạnh dạn dành thời gian ôn tập rồi nộp hồ sơ thi chung cùng con. Công tác dạy học khiến chị Y Vê bận rộn suốt ngày. Để chuẩn bị cho kỳ thi, từ nhiều tháng trước chị đã tập trung ôn tập vào buổi tối.

Nhà cách trung tâm huyện gần 40 km nên con gái chị Y Vê ăn ở, học tập ngay tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT H.Kon Plông. Cũng bởi vậy mà 2 mẹ con không thể ôn tập cùng nhau. Những phần kiến thức chưa hiểu chị lại gọi điện nhờ con gái Y Tuệ hỗ trợ và tìm hiểu thêm trên internet. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, chị Y Vê dự thi 3 môn toán, ngữ văn và địa lý.

Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp, nữ giáo viên mầm non 37 tuổi được chồng chở bằng xe máy ra trung tâm huyện. Sau vài giờ đánh vật với đường đèo, 2 vợ chồng chị Y Vê cũng đến được điểm thi.

Mẹ và con cùng thi tốt nghiệp THPT tại một điểm trường- Ảnh 2.

Mẹ con chị Y Vê cùng thi tại một điểm thi

THIÊN ÂN

Vì đã hẹn từ trước, cô con gái Y Tuệ (lớp 12) đã đứng sẵn ở cổng trường đợi cha mẹ. Trước khi trở về nhà để lo công việc đồng áng, chồng chị Y Vê nhắc nhở 2 mẹ con kiểm tra lại giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi để tránh thiếu sót. Anh cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp với hy vọng vợ và con sẽ cùng nhau vượt qua kỳ thi bằng số điểm cao nhất có thể.

"Sau nhiều năm đắn đo, được chồng và con luôn bên cạnh cổ vũ, tạo điều kiện để mình mạnh dạn tham gia kỳ thi. Ngày làm thủ tục dự thi, chồng mình dậy từ sớm nấu cơm rồi đưa mình ra trung tâm huyện. Ra đến nơi, anh chỉ dặn dò hai mẹ con mấy câu rồi vội về vì ở nhà đang vào ngày mùa nên rất bận. Được sự động viên của chồng con, mình cũng như được tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi", chị Y Vê tâm sự.

Nhà xa điểm thi nên chị Y Vê được tạo điều kiện hỗ trợ, bố trí chỗ ăn ở ngay tại điểm thi. Mặc dù 2 mẹ con thi cùng điểm trường, nhưng nghỉ tại 2 phòng ký túc xá khác nhau. Chị Y Vê ở cùng 5 thí sinh tự do khác. Còn con gái ăn, ở và ôn tập tại trường cùng các bạn.

Sau mỗi buổi thi, 2 mẹ con tranh thủ gặp nhau ít phút để hỏi han về kết quả làm bài. Mẹ con chị Y Vê cũng không quên động viên nhau cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, có sức khỏe tốt nhất để hoàn thành kỳ thi.

Hoàn thành 3 môn thi dù không như kỳ vọng nhưng chị Y Vê rất vui và thoải mái khi bản thân đã nỗ lực hết sức mình.

Mới mổ ruột thừa, nam sinh được đưa đến điểm thi tốt nghiệp bằng xe cứu thương

"Mình đi thi, bên cạnh việc bổ sung bằng cấp còn muốn tạo động lực và làm gương cho các con noi theo. Bởi cuộc sống dù có khó khăn, vất vả thì vẫn phải vượt khó, vươn lên trong học tập. Dù sớm hay muộn thì việc học cũng rất quan trọng và cần thiết", chị Y Vê bộc bạch.

Ông Bùi Văn Quế, Phó trưởng điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT H.Kon Plông, cho biết điểm thi có 208 thí sinh dự thi tại 9 phòng thi. Để tiếp thêm động lực cho các thí sinh, bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ tại điểm thi, đơn vị lên kế hoạch tiếp nhận thí sinh đến trường. Qua đó, bố trí nơi ăn, nghỉ tại khu nội trú, hỗ trợ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Theo ông Quế, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại điểm thi này có 2 cặp mẹ con cùng nhau đi thi. Trong đó, một trường hợp là hai mẹ con trú tại H.Kon Rẫy, trường hợp thứ 2 là mẹ con chị Y Vê và cháu Y Tuệ.

"Mẹ cùng con đi thi là hình ảnh đẹp, ấn tượng trong kỳ thi tại điểm trường. Đây là tấm gương nỗ lực, vượt khó trong học tập để nhiều người noi theo", ông Quế nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.