Mệt lả người vì kẹt xe ‘khủng khiếp’ ở trung tâm thành phố vào đêm Giao thừa

Phúc Kha
Phúc Kha
01/01/2024 06:00 GMT+7

Tối qua 31.12, rất đông người đổ về các địa điểm xem pháo hoa, chương trình âm nhạc đón năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng (Q.1). Lượng người di chuyển quá đông khiến các tuyến đường quá tải, rơi vào kẹt xe “khủng khiếp”.

Để phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa tết Dương lịch, TP.HCM cấm xe hơn 10 tuyến đường vào tối 31.12. Nhiều tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ như: Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng…. kẹt cứng các phương tiện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thoát ra được.

Tại các giao lộ, cảnh sát giao thông túc trực phân luồng, nhưng do lượng phương tiện di chuyển quá lớn nên vẫn ùn tắc.

Mệt lả người vì kẹt xe ‘khủng khiếp’ ở trung tâm thành phố vào đêm Giao thừa- Ảnh 1.

PHÚC KHA

Mệt lả người vì kẹt xe ‘khủng khiếp’ ở trung tâm thành phố vào đêm Giao thừa- Ảnh 2.

Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km ở nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố

PHÚC KHA

Lời chúc năm mới 2024 trong đêm pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM

Mệt lả người vì kẹt xe ‘khủng khiếp’ ở trung tâm thành phố vào đêm Giao thừa- Ảnh 3.

Dòng xe lên cầu Ba Son

PHÚC KHA

Lê Hoàng Phát, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: “Hàng trăm chiếc xe gắn máy xếp hàng trước một điểm giữ xe. Mình tranh thủ đi sớm để tránh kẹt xe nhưng đến gần phố đi bộ thì đường vào bãi giữ xe kẹt cứng. Lượng gửi xe quá đông khiến nhà xe quá tải, mình không thể nào gửi được xe máy”.

Việc kẹt xe đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và mất khá nhiều thời gian của nhiều người khi đi đón năm mới 2024.

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới

Với hy vọng tránh cảnh tắc đường khi di chuyển vào trung tâm thành phố để xem pháo hoa, Nguyễn Phước An (25 tuổi), ngụ Q.Tân Bình, đã đi từ lúc 18 giờ. Tuy nhiên, kế hoạch của chàng trai thực hiện đã không như mong đợi.

Phước An cho biết: “Mình bị kẹt ở đường Hồ Tùng Mậu (Q.1), đoạn gần phố đi bộ Nguyễn Huệ hơn 1 tiếng đồng hồ. Thoát khỏi cảnh kẹt xe, mình phải chờ đợi xếp hàng vào bãi giữ xe. Nhưng mình sẽ không đi xem pháo hoa nữa đâu vì không chịu nổi cảnh kẹt xe, thời tiết nóng nực, tiếng kèn xe inh ỏi, xe cộ chen nhau từng chút một. Thật đáng sợ!”.

Mệt lả người vì kẹt xe ‘khủng khiếp’ ở trung tâm thành phố vào đêm Giao thừa- Ảnh 4.

Nhiều bãi xe không còn chỗ trống, khách dành quay về

PHÚC KHA

Mệt lả người vì kẹt xe ‘khủng khiếp’ ở trung tâm thành phố vào đêm Giao thừa- Ảnh 5.

Xếp hàng chờ vào bãi giữ xe

PHÚC KHA

Cũng rơi vào cảnh kẹt xe trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu, Lê Võ Long Hồ (28 tuổi), ngụ Q.5, TP.HCM, bày tỏ: “Mình không ngờ kẹt xe khủng khiếp đến vậy. Dòng xe đông đúc, nhích từng chút một. Cảnh kẹt cứng tới mức có đoạn cả tiếng đồng hồ xe chỉ nhích được vài chục mét. Quá mệt mỏi! Muốn quay đầu để đi về cũng không được vì xung quanh toàn là xe”.

Tăng Thảo Hương (27 tuổi), đang làm việc ở đường Hàm Nghi, Q.1 vội vã trở về nhà để tránh tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, Thảo Hương vẫn không tránh khỏi tình trạng kẹt xe. Muốn quay lại chỗ làm cũng không được.

Nhiều tài xế chạy xe ôm công nghệ cũng cảm thấy mệt mỏi khi chở khách di chuyển qua các tuyến đường gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chị Ngân Bích (30 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ của hãng Grab, cho biết: “Tôi chở khách từ Q.Gò Vấp đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi chạy đến đường Pasteur thì kẹt xe khủng khiếp. Tôi nói khách xuống đi bộ đến địa điểm, mong khách thông cảm. Tôi tắt ứng dụng, về nhà nghỉ ngơi luôn chứ không dám nhận thêm nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.