Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm

06/03/2023 07:07 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Midu chia sẻ bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Người đẹp tâm sự cô một mình nhưng không cô đơn và mong tìm được "nửa kia" hết lòng yêu thương, chân thành với mình.

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 1.

Midu nhận được sự chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng

NVCC

Bốn năm sau khi hợp tác với đạo diễn Luk Vân trong Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Midu tiếp tục bắt tay với nhà làm phim này trong Khi ta hai lăm vừa ra mắt vào đầu tháng 3.2023. Nhân dịp trở lại màn ảnh rộng, nữ diễn viên có cuộc trò chuyện với Thanh Niên về vai diễn mới cũng như cuộc sống riêng ở tuổi 34.

Hài lòng với sự thay đổi của bản thân

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 2.

Midu đóng chính Khi ta hai lăm. Trong phim, người đẹp vào vai Tuệ Lâm, nữ quản lý nghệ sĩ nỗ lực vực dậy nhóm nhạc thần tượng mà cô dành nhiều tâm huyết gầy dựng

ĐPCC

* Chào Midu, khách quan mà nói bộ phim trước đó hợp tác với Luk Vân không đạt được thành công như mong đợi, điều đó có khiến Midu áp lực khi tham gia Khi ta hai lăm?

- Diễn viên Midu: Tôi không áp lực lắm, bởi một bộ phim thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ kịch bản, đạo diễn, sản xuất, thậm chí thời điểm ra rạp cũng ảnh hưởng đến doanh thu của phim. Thực ra diễn viên chỉ là một phần nhỏ trong bộ phim đó thôi nên tôi không mong cầu gì nhiều, cũng không lấy đó đặt áp lực cho bản thân, chỉ cần luôn cố gắng hết sức và tâm huyết với vai diễn.

* Midu thường đóng cặp với các mỹ nam, bạn có nghi ngại khi đóng cùng Lê Dương Bảo Lâm?

- Có, lúc đầu tôi thực sự hoang mang, gần như rơi vào trạng thái "sang chấn tâm lý" nhẹ khi nghe đạo diễn Luk Vân thông báo nam chính diễn những cảnh ngôn tình cùng với mình là anh Lê Dương Bảo Lâm. Bởi vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng được nếu mình đóng cặp với anh ấy thì sẽ như thế nào và tôi tin khán giả cũng bị khựng lại khi nghe Midu đóng với Lê Dương Bảo Lâm, lại ở trong một bộ phim ngôn tình nữa. Nhưng khi quay chung tôi mới thấy cuộc sống này không gì là không thể, chỉ là do suy nghĩ cản mình lại thôi. Khi đi xem phim, mọi người sẽ rất bất ngờ với hình ảnh của anh Lê Dương Bảo Lâm cùng Midu mùi mẫn trên màn ảnh, đó chính là nét thú vị, độc đáo trong bộ phim này. Nếu như mọi thứ đều thuận theo lẽ thường thì tôi nghĩ đâu có gì đặc biệt. Đôi khi sự táo bạo đó dẫn đến một chất xúc tác kỳ lạ, tưởng chừng vô lý nhưng lại rất hợp lý.

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 3.

Nữ diễn viên kết hợp ăn ý với Lê Dương Bảo Lâm trong quá trình đóng phim chung

FBNV

* Midu thường được biết đến với những bộ phim học đường, thanh xuân, bạn có sợ khán giả cảm thấy mình “một màu”?

- Ngày trước tôi cũng nghĩ mình khá an toàn nhưng để bứt phá hơn thì tôi thấy đi ngược lại với cá tính của mình. Rất nhiều người từng nói rằng sao Midu không thử bứt phá hơn, cá tính hơn? Nhưng thời điểm đó tôi chưa cảm thấy mình đủ gia vị. Tôi nghĩ mỗi phụ nữ sẽ có một giai đoạn trưởng thành của riêng mình. Đối với tôi, thời điểm trước tôi cảm nhận mình như một nụ hoa, tôi dễ thương, nhẹ nhàng và mọi người cũng cảm nhận được năng lượng đó. Tôi hay ngại ngùng, thậm chí tôi không nghĩ bản thân quyến rũ, từ “sexy” không dành cho mình.

Nhưng ở thời điểm hiện tại lại khác. Đột nhiên trong một giai đoạn của cuộc đời, tôi cảm thấy mình trưởng thành, tự tin hơn. Năng lượng tự tin đó toát ra từ mọi thứ của cuộc sống, làm cho mình cảm nhận bản thân cũng có thể làm một phụ nữ quyến rũ. Tự nhiên thời điểm đó tôi muốn bứt phá ra khỏi giới hạn của bản thân, mọi người sẽ thấy thời gian gần đây tôi thử nghiệm nhiều phong cách hơn… Tôi đang rất hài lòng với sự thay đổi đó. Nó như việc mình thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, mỗi người có một giai đoạn trưởng thành của riêng mình và tôi hạnh phúc vì trước đây chưa từng o ép bản thân để phải “chín” sớm, mà đến một thời điểm nào đó mình cảm nhận được từ bên trong bản thân thay đổi thì cuộc sống mình sẽ thay đổi.

* Midu được biết đến với nhiều vai trò khác nhau: người mẫu ảnh, diễn viên, kinh doanh, giảng viên… bạn có nghĩ mình đang ôm đồm nhiều thứ?

- Tôi sống hồn nhiên, mỗi ngày tôi làm nhiều công việc, mỗi công việc tôi đều cố gắng thử thách, khám phá bản thân ở những khía cạnh khác nhau. Tôi vẫn đi chơi nhiều và thoải mái với những gì mình làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thành công, mà chỉ đang ở những bậc thang đầu tiên trong cuộc đời. Mỗi ngày tôi sẽ học thêm một điều gì đó. Tôi không ôm đồm công việc mà chỉ đang khám phá tất cả năng lực, giới hạn của bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi ở thời điểm này bạn không thể nào tưởng tượng được thêm vài năm nữa mình sẽ như thế nào, bạn chỉ có thể cố gắng hơn mỗi ngày, trau dồi bản thân nhiều hơn, con đường của bạn sẽ tự dẫn bạn đến những công việc mà bạn yêu thích.

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 4.

Midu mong muốn học hỏi những điều mới, khám phá mọi giới hạn của bản thân

NVCC

Tôi không ngại mọi người đánh giá

* Vẻ ngoài của Midu nhìn nhẹ nhàng và trẻ hơn so với tuổi, Midu có nghĩ đó là một lợi thế nhưng cũng là rào cản để bạn bứt phá, thử thách với những hình tượng khác?

- Từ đó đến giờ tôi sống rất vô tư, mỗi thứ đến với mình đều thuận theo lẽ tự nhiên cho nên mọi người hay nhận xét ngoại hình của tôi không thay đổi. Người ta thường nói tướng mạo con người sẽ phản ánh trực quan nhất về tâm hồn của người đó. Tâm hồn của tôi trước giờ là như vậy. Về việc vẻ ngoài trẻ trung có phải trở ngại hay không, tôi nghĩ một tờ giấy trắng muốn viết gì lên cũng dễ nhưng một tờ giấy đã bị dính quá nhiều vệt màu thì rất khó để tẩy trắng trở lại… Mình có thể trưởng thành, độc lập, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn nên giữ sự ngây thơ trong tâm hồn. Nó sẽ giúp cho mọi thứ trong cuộc sống mình nhẹ nhàng và tích cực.

* Theo Midu, nghệ sĩ phải có sự đa dạng trong phong cách ăn mặc. Nhưng nhiều khi việc chuyển đổi từ hình ảnh dịu dàng sang gợi cảm khiến khán giả chưa thể chấp nhận và có phản ứng trái chiều. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Có phản ứng trái chiều chứ, sẽ rất khó để mọi người đón nhận những điều mới, vì đôi khi họ đã đóng khung tư duy trong nhiều năm là Midu luôn nhẹ nhàng, dễ thương, thùy mị. Việc tôi đi theo xu hướng giới trẻ yêu thích, làm mới mình mỗi ngày, khiến khán giả chưa chấp nhận vì họ đã quen với hình ảnh cũ. Mình cần phải có thời gian để khán giả đón nhận và thích nghi. Quan trọng là mình không mất đi bản chất và những điều tốt đẹp bên trong, vì ăn mặc chỉ là vẻ bề ngoài.

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 5.

Thời gian qua, Midu làm mới bản thân với phong cách đa dạng hơn và không ngại xuất hiện với hình ảnh sexy, cá tính

FBNV

* Midu có phải là kiểu người bị ảnh hưởng bởi những lời bình phẩm của công chúng?

- Tồn tại trong showbiz hơn 10 năm mà để ý quá nhiều đến những lời bình phẩm chắc bây giờ tôi đã héo mòn, tàn tạ lắm. Chín người mười ý, đơn cử như chuyện mập hay ốm, nếu bạn là một người bình thường, câu chuyện hình thể cùng lắm chỉ có ba mẹ ý kiến. Nhưng khi là người của công chúng thì việc tôi 40kg cũng trở thành câu chuyện bàn tán, mọi người cho rằng Midu không được ốm như vậy. Đến khi tôi mập lên được một chút, mặt tròn hơn, họ lại nói sao tôi mất hết nét, có bầu hay sao mà mập. Mọi nhất cử nhất động của nghệ sĩ đều dễ dàng bị bình phẩm và mình phải luôn tỉnh táo, vì những điều người khác nói chưa chắc bản thân mình đã thật sự như vậy. Muốn hoạt động lâu trong nghề, nghệ sĩ cần phải có cái đầu lạnh, phải có thước đo giá trị riêng để đứng vững trước những xô đẩy của cuộc sống.

* Sau những ý kiến trái chiều về việc thay đổi hình tượng gợi cảm, bạn có nghĩ mình sẽ quay trở lại phong cách an toàn, nền nã không?

- Không, tính tôi sẽ không làm nếu thấy không phù hợp và khi đã làm tôi sẽ không ngại mọi người đánh giá về mình. Trước giờ tôi vẫn như vậy, dù bề ngoài có thể tôi hơi yếu đuối, “bánh bèo” nhưng tôi là người vững quan điểm, tôi sẽ thực hiện những điều tốt cho bản thân, cập nhật và làm mới mình hơn. Còn lại, rất nhiều quan điểm trong xã hội, tất nhiên tôi không thể chiều lòng hết tất cả.

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 6.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Midu còn kinh doanh thời trang, tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực

FBNV

* Nghệ sĩ nữ khi có điều kiện hơn thường chia làm hai trường phái: một là thích mua sắm hàng hiệu, hai là đầu tư vào tài sản, mua đất - nhà - xe, Midu nghĩ mình theo hướng nào?

- Tôi là phụ nữ, làm về thời trang và yêu cái đẹp, tôi chi khá nhiều cho khoản ăn mặc, quần áo, đồ hiệu và cũng không giấu giếm điều đó. Bên cạnh đó, tôi cũng là một người muốn sử dụng đồng tiền của mình một cách thông minh. Tôi không dùng quá nhiều tiền để mua tiêu sản, tôi phù hợp với tài sản hơn, tích lũy và đầu tư.

* Midu từng khoe ảnh giấy tờ đất lên mạng xã hội khiến nhiều người đồn rằng chị là nữ đại gia của showbiz. Liệu đó có phải sự thật không?

- Trong showbiz mọi người gọi tôi là gì cũng được, công việc của tôi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đôi khi vui vẻ hay mặc một chiếc áo đẹp, tôi cũng thích chụp hình khoe ra một chút. Bên cạnh việc làm nghệ thuật, phải sử dụng não phải của mình nhiều quá, đôi khi tôi muốn rèn não trái của mình với tính logic, phân tích trong kinh doanh.

Tôi một mình nhưng không cô đơn

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 7.

Midu chia sẻ cô đang cố gắng độc lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình trước khi tìm được tình yêu đích thực

NVCC

* Người ta nói phụ nữ càng thành công, giỏi giang thì càng cô đơn, Midu thấy điều này có đúng với mình không?

- Tôi có thể một mình nhưng tôi không cô đơn. Về nhà tôi có gia đình, đi học có bạn bè, đi dạy có sinh viên, đi chơi thì có những người yêu thương. Trong mỗi môi trường tôi đều thấy có người yêu quý ở bên mình. Cô đơn là khi bạn khép lòng mình lại thôi, tôi luôn mở lòng và chan hòa với mọi người. Khi trao đi yêu thương mình sẽ được nhận lại tình cảm tương tự, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân không cô đơn trong cuộc sống.

* Phái nữ tự chủ kinh tế thường đặt tiêu chuẩn bạn trai phải ngang tầm họ trở lên, lương phải trăm triệu hoặc tiền tỉ, đối với Midu thì sao?

- Đó là mong cầu thôi. Với riêng tôi, tôi ít đặt ra những mong cầu cho cuộc sống tương lai nhưng tôi rất cố gắng. Tôi nghĩ thay vì ngồi im và chờ đợi một cái gì đó tốt đẹp thì mình hãy thật xứng đáng để tự tạo ra điều đó. Tôi không biết "Mr. Right" của cuộc đời mình sẽ đến vào thời điểm nào nhưng giai đoạn này tôi luôn phấn đấu mỗi ngày để độc lập và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Hiện tôi đang hạnh phúc. Một ngày nào đó sẽ có người đến với tôi ở thời điểm mà tôi đã đủ đầy tất cả mọi thứ từ vật chất, kinh tế, nhan sắc, công việc để vững vàng nắm tay người đó trong cuộc sống của mình. Tôi nghĩ đó là điều tốt.

Midu: Tôi chưa từng o ép bản thân để phải ‘chín’ sớm - Ảnh 8.

Midu thừa nhận cô không ngại kết hôn. Nữ diễn viên mong tìm được một người hết lòng yêu thương, chân thành và chung thủy với mình

FBNV

* Đâu là tiêu chí để Midu chọn bạn trai phù hợp với mình?

- Đầu tiên tôi nghĩ hai người đến với nhau thì họ phải rung động và yêu nhau. Hôn nhân có tình yêu mới là hôn nhân bền vững, giá trị của hôn nhân không nằm ở việc chọn lựa. Dĩ nhiên nếu người mình yêu là một người tử tế thì điều đó quá tốt và may mắn. Nhưng tình yêu phải bắt nguồn từ sự rung động, yêu thương và cho đi. Tôi mong cầu người đó sẽ hết lòng yêu thương tôi, chân thành, chung thủy. Người thương mình thì nhiều nhưng mình phải rung động với người đó, giống như hai người nhảy trên một bản nhạc. Bên cạnh đó, tôi thích người năng lượng tích cực, tươi sáng và vui vẻ.

* Nhiều phụ nữ tự chủ kinh tế có suy nghĩ ngại kết hôn hoặc không cần đàn ông, với Midu thì sao?

- Tôi không ngại kết hôn. Như lời nhạc Trịnh Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, tôi không thể nói mình không cần bất cứ người nào trong cuộc sống được. Trong gia đình thì cần người thân bên cạnh, ra đường thì cần bạn bè, phụ nữ thì cần đàn ông và ngược lại. Không thể nào nói tôi không cần, nhưng quan trọng người tôi cần sẽ là người như thế nào. Không phải tất cả đàn ông đều là người mình cần, vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cá nhân tôi chỉ cần một người đúng với mong muốn của bản thân mình. Ba mẹ cũng không thúc giục tôi lấy chồng sớm. Họ rất ủng hộ, tự hào và tin tưởng sự chọn lựa của tôi.

* Cám ơn những chia sẻ của Midu!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.