Mơ ước được hát Quốc ca Việt Nam tại Olympic

Quang Tuyến
Quang Tuyến
23/07/2024 00:00 GMT+7

Như Thanh Niên đã thông tin, 23 giờ 40 hôm nay (23.7), đoàn thể thao VN sẽ lên đường sang Pháp, với mục tiêu không chỉ vượt qua chính mình mà phấn đấu có huy chương.

TÍNH TOÁN THÔNG MINH, KỸ LƯỠNG

Nói về cơ hội của thể thao VN tại đấu trường Olympic, Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao VN Đặng Hà Việt khẳng định đây là một sân chơi vô cùng khắc nghiệt, nơi quy tụ những

VĐV hàng đầu thế giới, sự cạnh tranh chắc chắn vô cùng khốc liệt. Giành thành tích ở Olympic chính là thước đo cho sự phát triển của nền KT-XH, cũng như ứng dụng khoa học tiên tiến và sự đầu tư cho thể thao của mỗi quốc gia hay vùng lãnh thổ. Đối với VN, việc giành vé đến Olympic và phấn đấu nằm trong tốp có huy chương còn là cơ hội để thể thao VN đột phá và vươn tầm, tạo nên sức lan tỏa, tạo đà tốt cho tương lai.

Mơ ước được hát Quốc ca Việt Nam tại Olympic- Ảnh 1.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận nhiệm vụ quan trọng

Mơ ước được hát Quốc ca Việt Nam tại Olympic- Ảnh 2.

Mơ ước được hát Quốc ca Việt Nam tại Olympic- Ảnh 3.

Lịch đấu của đoàn VN tại Olympic 2024 với bắn cung ra trận đầu tiên

ĐỒ HỌA: NGUYỄN HẢI NAM

Ông Đặng Hà Việt chia sẻ tiếp: "Dẫu biết rằng việc giành thành tích tại Thế vận hội là rất khó khăn, ngoài những VĐV trọng điểm có khả năng đột phá thì những gương mặt khác phải phấn đấu vượt qua chính mình. Các VĐV bắn súng, bắn cung và cử tạ được đặt kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng những VĐV của các môn thể thao khác như: cầu lông, rowing, canoeing, xe đạp, judo, quyền anh, điền kinh, bơi cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cùng sự tính toán, thông minh trong chiến thuật thi đấu để hướng tới đỉnh cao thành tích của Olympic. Đây cũng là lời hứa của đoàn thể thao VN trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Chúng tôi luôn thấy rõ trách nhiệm của mình và chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc".

KHAO KHÁT TẠO BẤT NGỜ

Ngày 26.7 mới khai mạc Olympic nhưng đoàn VN sẽ thi đấu sớm từ ngày 25.7 và lĩnh ấn tiên phong là 2 VĐV bắn cung. Sang Pháp sớm từ cách đây ít ngày, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt cùng Lê Quốc Phong đã nhập làng VĐV và có những buổi tập đầu tiên tại nước bạn. Ánh Nguyệt chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi góp mặt ở Olympic. Tôi cảm thấy vui sướng, tự hào khi được đại diện cho quốc gia đến với đấu trường thể thao lớn nhất thế giới. Nếu như lần đầu tôi còn có cảm giác bị ngợp và bỡ ngỡ, thì ở lần tham dự này, tâm trạng cũng có phần khác hơn, tự tin và vững vàng hơn. Tôi cũng đã rèn cho mình tâm lý thi đấu ổn định, chắn chắn vì bắn cung cần có sự tập trung xuyên suốt và cao độ từ đầu đến cuối. Mỗi loạt bắn đều đòi hỏi sự dốc sức, giữ vững ý chí và tinh thần. Đặc biệt thể lực cũng phải rất tốt. Giờ G sắp đến, tôi mong chính mình sẽ thể hiện được hết năng lực để có thể tạo nên bất ngờ".

Mơ ước được hát Quốc ca Việt Nam tại Olympic- Ảnh 4.

Quốc Phong đã tập luyện tại Pháp

Mơ ước được hát Quốc ca Việt Nam tại Olympic- Ảnh 5.

Ánh Nguyệt mong ước tạo kỳ tích

Lê Quốc Phong, đồng đội của Ánh Nguyệt, lại khá hồi hộp vì lần đầu tiên được thử thách tại đấu trường Olympic. Cung thủ đến từ Vĩnh Long nói: "Tôi may mắn được chuyên gia giỏi người Hàn Quốc là thầy Park Chae-soon chỉ dẫn, huấn luyện. Đặc biệt, kể từ khi lên đội tuyển quốc gia, tôi được ngành TDTT tạo điều kiện cho tham dự các giải đấu quốc tế, tăng cường cọ xát nâng cao trình độ. Điều này đã giúp cho tôi nhiều bài học bổ ích để từng bước hoàn thiện kỹ năng và chuyên môn theo hướng ngày một tốt hơn. Tôi xác định sẽ xung trận với tâm thế tự tin, thoải mái cũng như chuẩn bị thật kỹ về chuyên môn. Bắn cung luôn đòi hỏi lớn về sự ổn định thần kinh và tâm lý. Tuy còn thiếu kinh nghiệm và gặp khó trước các tên tuổi lớn của thế giới, nhưng tôi luôn có niềm tin biến điều không thể thành có thể. Tôi luôn ao ước được một lần hát Quốc ca VN ở đấu trường đẳng cấp thế giới". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.