Mổ xẻ ứng cử viên vô địch ở World Cup 2022

19/11/2022 09:23 GMT+7

Brazil là 'ứng cử viên vô địch số 1' World Cup 2022 , như mọi người đã biết. Vấn đề đặt ra: đội này mạnh như thế nào, và đâu là “gót chân Achilles” của họ?

Thừa tiền đạo giỏi

Tiền đạo Đức khan hiếm đến nỗi HLV Hansi Flick phải triệu tập cầu thủ chưa tròn 18 tuổi Youssoufa Moukoko vào danh sách dự giải (Moukoko sẽ là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup này) và Niclas Fullkrug (29 tuổi vẫn chưa được khoác áo ĐTQG). Tiền đạo Bỉ có thủ quân Eden Hazard, chỉ mới đá chính một trận trong màu áo Real Madrid tại La Liga mùa này. Tiền đạo Uruguay thì nhiều khả năng sẽ có ít nhất một trong hai lão tướng 35 tuổi Edinson Cavani hoặc Luis Suarez trên sân…

Lối đá của tuyển Brazil sẽ không phụ thuộc vào Neymar (giữa)?

AFP

Thế còn Brazil? HLV Tite đành bỏ Roberto Firmino - ngôi sao đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Liverpool ở Premier League mùa này. Không còn chỗ trống, khi chỉ riêng danh sách tiền đạo Brazil đã có Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Pedro, Rodrygo, Vinicius Junior, Antony, Raphinha, Neymar, Richarlison! 6 trong 9 chân sút vừa nêu là ngôi sao của PSG, Real Madrid, Barcelona, Arsenal.

Đỗ Hùng từ Qatar: Virgil Van Dijk đánh giá Argentina của Messi sáng mạnh nhất WC 2022

Đó chỉ là chút so sánh để thấy rõ sức mạnh về lực lượng của Brazil so với các đội mạnh khác. Và Brazil không chỉ vượt trội về tiền đạo. Ở hàng tiền vệ, HLV Tite cũng đành bỏ Philippe Coutinho. Trong khung thành, sẽ chỉ có một chỗ bắt chính cho hai thủ môn đều được xếp vào loại hay nhất thế giới - Alisson của Liverpool và Ederson của Manchester City!

Không phụ thuộc Neymar ?

Lực lượng Brazil mạnh đến mức chỉ khi danh sách chính thức được công bố, ngôi sao Gabriel Jesus đang tỏa sáng ở Premier League mới biết chắc anh được chọn vào danh sách đi Qatar. Jesus có được đá chính hay không lại là chuyện khác! Đến đây, HLV Tite lại có thêm lợi điểm: đối thủ chưa biết chắc ông sẽ xếp quân thế nào, chơi kiểu gì, thì dĩ nhiên là khó tính toán phương án đối phó. Ngược lại, đương nhiên Pháp sẽ phải trông cậy vào Karim Benzema, Argentina phải chọn lối chơi xoay quanh Lionel Messi. Bồ Đào Nha thì thậm chí khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào một Cristiano Ronaldo đã gần như không còn chỗ đứng ở CLB M.U. Bàn về hàng công Brazil, bất quá chỉ có một điều rõ ràng: Neymar là trụ cột. Nhưng anh sẽ chơi thế nào trong mối tương quan với Vinicius Junior? Richarlison liệu có được đá chính?...

Đó vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn cho HLV Tite. Lý thuyết trường tồn: bóng đá là môn đồng đội. Tại World Cup 2006, Brazil có Ronaldinho, Kaka, Adriano, Ronaldo, toàn những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng họ không làm nên một hàng công tương xứng với giá trị tổng cộng của các cá nhân. Họ thua rất xa so với giá trị của bộ ba “3R” (Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho) vừa vô địch World Cup 2002 trước đó. Ngày xưa, Brazil vô địch World Cup 1970, đoạt vĩnh viễn cúp Jules Rimet không phải nhờ “vua bóng đá Pele”, mà nhờ Pele được chơi bóng giữa những Tostao, Rivelino, Gerson, Jairzinho.

Càng có nhiều tiền đạo giỏi, việc của Tite sẽ càng trở nên phức tạp, nhất là khi tiền đạo Brazil bây giờ đều đã “Âu hóa”, hằng tuần chơi bóng ở những môi trường khác nhau, chiến thuật khác nhau. Richarlison phải làm “công nhân” ở Everton, rồi Tottenham. Neymar thì thỏa sức trình diễn trong màu áo PSG. Vinicius Junior chơi trong thứ bóng đá “để vô địch” chứ không phải để thắng từng trận của HLV lão làng Carlo Ancelotti. Câu hỏi cho Tite: làm sao để kết hợp các ngôi sao riêng rẽ trong một lối chơi hài hòa? Còn câu hỏi cho các đối thủ của Tite: làm sao để các ngôi sao tấn công Brazil không thể chơi bóng hài hòa? Câu nào khó hơn, thì hình như đã có nguyên tắc “phá dễ hơn xây”!

Điểm yếu trung tâm hàng thủ

Hậu vệ Brazil tuy lừng lẫy danh tiếng nhưng đã già nua, nhất là Thiago Silva và Dani Alves. Trừ khi xảy ra sự cố vào giờ chót (chấn thương chẳng hạn), Silva đương nhiên vẫn là trụ cột, thi đấu với băng thủ quân trên tay. Không ít người cho rằng đây là một canh bạc lớn của Tite. Một mặt, Marquinhos hoặc Eder Militao sẽ phải nhường chỗ cho Silva và đó là chi tiết lãng phí. Mặt khác, chỉ cần trung vệ có một thoáng chậm chân (chứ khoan nói sơ suất, mắc lỗi cá nhân) thì hậu quả khôn lường sẽ xuất hiện. Vấn đề kết hợp các tài năng tấn công trong một lối chơi hài hòa bất quá chỉ là việc khó. Còn nếu muốn tìm cho ra “gót chân Achilles” của ứng viên vô địch số 1 tại World Cup 2022, thì đó chính là vị trí mà trung vệ 38 tuổi Thiago Silva đang trấn giữ.

Tite là một tín đồ của… bóng đá châu Âu (ông từng sang châu Âu học thêm về nghề huấn luyện, sau World Cup 2018). Có lẽ chính ông quá hiểu: các đối thủ châu Âu sẽ dễ dàng tấn công vào giữa hàng thủ Brazil như thế nào. Suốt 20 năm nay (từ sau khi vô địch World Cup 2002), Brazil chưa bao giờ thắng (thậm chí là luôn thua trong 90 phút) khi gặp đối thủ châu Âu ở giai đoạn knock-out World Cup, tính cả trận tranh hạng ba! Họ có ám ảnh?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.