Mới đúng, chưa đủ

21/12/2022 15:24 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã thay đổi quan điểm bất ngờ khi đưa ra lời xin lỗi chính thức của chính phủ Hà Lan về hành động buôn bán nô lệ ở thời chiếm hữu nô lệ và hệ lụy của nó cho tới tận ngày nay.

Trước đó, ông Rutte kiên quyết từ chối chính thức xin lỗi với biện luận rằng làm vậy sẽ khiến đất nước Hà Lan bị phân hóa sâu sắc về chính trị và xã hội.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

reuters

Việc chiếm hữu và buôn bán nô lệ vốn đã được phía Hà Lan chấm dứt vào năm 1863. Trong thế kỷ 16 và 17, chính quyền thực dân Hà Lan đã dùng bạo lực cưỡng chiếm và bán hơn 600.000 người ở các nước thuộc địa của Hà Lan sang vùng

Trung Mỹ

và Caribe. Hậu duệ và thân nhân của những người này trong rất nhiều thập niên qua đã kiên trì đấu tranh đòi phía Hà Lan phải chính thức xin lỗi và bồi thường.

Sau gần 160 năm kể từ khi chính thức chấm dứt sở hữu và buôn bán nô lệ mới đưa ra lời xin lỗi thì quả thật rất muộn màng. Nhưng xin lỗi về hành động sai trái và tội lỗi trong quá khứ lịch sử cho dù có muộn thì vẫn là việc làm đúng đắn và đáng được khích lệ. Ông Rutte thay đổi quan điểm có lẽ một phần vì nhận thức rằng chuyện quá khứ lịch sử này đã thời sự trở lại và áp lực đã gia tăng buộc các nước khi xưa chiếm hữu thuộc địa không chính thức xin lỗi không được và phải xử lý ổn thỏa di sản quá khứ lịch sử.

Chỉ có điều, lời xin lỗi ấy chưa thể đủ để chuyện di sản quá khứ lịch sử được xử lý ổn thỏa và dứt điểm. Trách nhiệm chính trị và pháp lý quốc tế luôn phải đi cùng trách nhiệm về đạo lý và bồi thường vật chất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.