Mỏi mắt bay đêm đưa 2 ngư dân nguy kịch từ đảo Sơn Ca về đất liền

Mỏi mắt bay đêm đưa 2 ngư dân nguy kịch từ đảo Sơn Ca về đất liền

28/09/2024 16:21 GMT+7

Lúc 3h45 phút sáng 27.9.2024, Kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình, đưa 2 bệnh nhân từ đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) về đất liền an toàn.


Mỏi mắt bay đêm đưa 2 ngư dân nguy kịch từ đảo Sơn Ca về đất liền- Ảnh 1.

Trong điều kiện bay đêm, quá trình cấp cứu bằng trực thăng kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, phải điều chỉnh tốc độ bay và độ cao máy bay phù hợp với bệnh nhân có bệnh lý giảm áp và đột quỵ não

BVCC

Trường hợp đầu tiên sinh năm 1990, là ngư dân trên một tàu cá thuộc tỉnh Bình Định. Rạng sáng 25.9, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Sơn Ca khoảng 100 hải lý, sau lần thứ 4 lặn xuống vùng biển sâu hơn 20 mét để gỡ lưới, người đàn ông này bất thình lình bị chuột rút. May mắn là anh vẫn có thể ngoi lên mặt nước. Tuy nhiên, 30 phút sau bệnh nhân bị lạnh toàn thân, ngất lịm đi, đau ngực, 2 chân bị liệt và mất cảm giác.

Mỏi mắt bay đêm đưa 2 ngư dân nguy kịch từ đảo Sơn Ca về đất liền- Ảnh 2.

Bệnh nhân được đưa lên trực thăng để chuyển về đất liền điều trị

BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân sinh năm 1972, quê Quảng Ngãi; bị đột quỵ bán cầu não trái, tăng huyết áp kịch phát ngày thứ 11. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu trong tình trạng ý thức lơ mơ, mất cảm giác nửa người bên phải và cần phải đưa về đất liền điều trị.

Mỏi mắt bay đêm đưa 2 ngư dân nguy kịch từ đảo Sơn Ca về đất liền- Ảnh 3.

Chuyến bay đêm kéo dài 5 tiếng đồng hồ

BVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.