Mới thăm dò, chưa quyết định

HĐBA LHQ đã bỏ phiếu lần thứ hai về chọn ứng cử viên cho cương vị Tổng thư ký LHQ. Kết quả là ứng viên Carolyn Rodrigues Birkett (người Guyana) vươn lên dẫn đầu, sau khi đứng thứ 2 ở lần biểu quyết thử đầu tiên, nhưng cũng chỉ nhận được sự ủng hộ của 8 trong 15 thành viên HĐBA.

Cho nên, sau lần biểu quyết thăm dò thứ 2 này, vẫn chưa lộ diện ứng cử viên nổi trội.

Mới thăm dò, chưa quyết định - Ảnh 1.

Bà Carolyn Rodrigues Birkett

Ảnh: Reuters

Điều đáng được chú ý nữa là 5 thành viên thường trực HĐBA (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh) vẫn chưa "chọn phe". Bởi lẽ, 5 thành viên thường trực hiểu rất rõ rằng sớm công khai ủng hộ ứng viên nào, thì họ sẽ tự thu hẹp không gian xoay xở trong các vòng tiếp theo, nên xem ra 5 thành viên này còn muốn tiếp tục thử các ứng viên mà còn thử thái độ các thành viên khác của HĐBA. Trong bối cảnh đó, bà Carolyn Rodrigues có thể được xem như một "quả bóng thăm dò", thử xem đồng thuận có thể hình thành đến đâu.

Cả 5 thành viên thường trực đều dùng lần biểu quyết thăm dò này để làm phép thử lẫn nhau. Họ muốn biết liệu một nước có ưu tiên ứng viên nào đó hay không, các nước khác có sẵn sàng chấp nhận ứng viên đó hay không, và điểm gặp nhau cho một thỏa hiệp có thể nằm ở đâu, dùng việc cân đo các ứng viên để thử nghiệm cục diện quyền lực trong HĐBA LHQ.

Thực tế, 5 thành viên này quyết định nhân sự TTK LHQ nên không phải cương lĩnh tranh cử mà nhân thân của các ứng viên mới quyết định họ có qua được "cửa ải" của bộ năm hay không. Vòng bỏ phiếu thứ hai vì thế chưa tạo ra người chiến thắng, mà chỉ mở ra giai đoạn tiếp theo là giằng co dai dẳng. Càng gần đến quyết định cuối cùng, công khai sẽ càng ít và thương lượng hậu trường sẽ càng nhiều. Quả bóng thăm dò đã được tung lên và cuộc chơi thực sự đã bắt đầu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.