Sau đó, tiền vệ sinh năm 2004 tự tin xin đàn anh được bước lên thực hiện quả đá phạt đền và hoàn tất cú đúp bàn thắng, góp công lớn trong chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội Trường ĐH Thủy lợi trước đại diện đến từ Campuchia. Tuy nhiên, chiến thắng này không đơn thuần là một kết quả chuyên môn, mà còn là món quà tri ân ý nghĩa mà Bá Hoàn cùng các đồng đội đã dồn hết tâm sức để thực hiện.
Ngay sau trận đấu, Bá Hoàn bộc bạch rằng bản thân và tập thể đội bóng hôm nay thi đấu vì màu cờ sắc áo của sinh viên VN, đồng thời còn có một lý do đặc biệt khác. "Cả đội muốn dành tặng chiến thắng này cho thầy Vũ Văn Trung, vị HLV trưởng tận tụy, người sẽ chia tay đội bóng ngay sau vòng bảng để trở về Hà Nội". Trong những trận đấu khốc liệt sắp tới ở vòng knock-out, đội Trường ĐH Thủy lợi sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV khác. Dù vậy, Bá Hoàn khẳng định tinh thần chiến đấu mà HLV Vũ Văn Trung đã truyền lửa cho toàn đội vẫn sẽ không thay đổi. "Thầy Trung dù không trực tiếp trên sân trong những ngày tới, nhưng các cầu thủ vẫn luôn hướng về thầy, và thầy cũng sẽ luôn dõi theo từng bước đi của đội từ xa. Tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn và đội bóng vẫn tiếp tục đi đúng con đường đã chọn, thi đấu với quyết tâm cao nhất để không phụ sự dìu dắt bấy lâu của thầy", chàng sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Thủy lợi bày tỏ.

Nguyễn Bá Hoàn ghi cú đúp vào lưới đội Trường ĐH Svay Rieng
ẢNH: ĐỘC LẬP
Một động lực to lớn khác giúp tiền vệ tài hoa này không ngừng nỗ lực trong những ngày thi đấu xa nhà chính là điểm tựa vững chắc từ gia đình. Dù thi đấu tại Nha Trang (Khánh Hòa) - nơi cách xa Hà Nội cả nghìn cây số, nhưng Bá Hoàn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Anh cho biết không chỉ bố mẹ mà tất cả người thân, từ cô dì chú bác đến anh chị em trong họ hàng đều luôn hướng về mình. Chính niềm tin yêu và những lời động viên từ "hậu phương" đã trở thành chỗ dựa tinh thần vô giá, giúp chàng tiền vệ 22 tuổi luôn vững vàng tâm lý trước những áp lực trên sân cỏ. "Sự quan tâm từ tất cả người thân giúp em tự tin hơn trong từng pha bóng. Sự tự tin đó cùng với những nỗ lực trong tập luyện, cộng thêm sự hỗ trợ của các đồng đội và một chút may mắn đã giúp em có được bàn thắng đẹp vào lưới Trường ĐH Svay Rieng", Bá Hoàn chia sẻ.
Khi nhắc đến gia đình, tiền vệ đội Trường ĐH Thủy lợi không thể ngăn được dòng cảm xúc, muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bậc sinh thành khi đã luôn ủng hộ anh theo đuổi niềm đam mê bóng đá bên cạnh việc học tập. Bá Hoàn nhớ lại: "Như nhiều đứa trẻ yêu bóng đá khác, em cũng đi chân trần để đá bóng trên những sân đất, sân bê tông. Tình yêu ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng. Nhờ có gia đình ủng hộ, em mới vừa học, vừa chơi bóng cho đội Trường ĐH Thủy lợi như hôm nay. Em muốn được sống hết mình với đam mê trong quãng đời sinh viên, tiếp tục mang về những chức vô địch cho đội bóng nhà trường và tham gia nhiều giải đấu lớn hơn nữa".

Bình luận (0)