Tiếc nuối của đội trưởng Trường ĐH Quốc gia Malaysia, gửi lời trái tím đến vợ sắp cưới

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
02/04/2026 05:18 GMT+7

Trong niềm vui chung khi Trường ĐH Quốc gia Malaysia giành vé vào bán kết giải TNSV quốc tế THACO Cup 2026, đội trưởng Harith Dasuki đã có những trải lòng đầy cảm xúc về một giải đấu đáng nhớ và cả những dự định cá nhân quan trọng.

Chiều 1.4, khi Trường ĐH Quốc gia Malaysia ngập tràn hạnh phúc khi giành chiến thắng thuyết phục trước Trường ĐH Nha Trang để giành vé vào bán kết, có một người trầm lắng hơn tất cả. Đó là đội trưởng Harith Dasuki, người phải nhận án treo giò. Ở giải lần này, anh là trung vệ hàng đầu của đội, là thủ lĩnh về chuyên môn cũng như tinh thần. Tuy nhiên, khoảnh khắc mất bình tĩnh trong trận thua 0-1 trước Trường ĐH Lào khiến anh nhận thẻ đỏ. Từ đó, anh bị treo giò, không có nhiều thời gian thể hiện năng lực ở giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 bởi anh sẽ trở về nước vào chiều 2.4.

Tiếc nuối của đội trưởng Trường ĐH Quốc gia Malaysia, gửi lời trái tím đến vợ sắp cưới- Ảnh 1.

Trường ĐH Quốc gia Malaysia tổn thất lớn khi đội trưởng Harith (áo trắng xanh) phải về sớm để lo việc cá nhân

ẢNH: DUY ANH

Harith chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải đấu quốc tế tầm cỡ như thế này tại Việt Nam. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tuy nhiên tôi cũng phải rời đội sớm hơn. Tôi cần phải trở về Malaysia để chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Đó là kế hoạch mà tôi không thể hủy".

Trong cuộc phỏng vấn, Harith đã dành những lời nhắn nhủ ngọt ngào đến người vợ sắp cưới của mình: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy vì đã vắng mặt suốt một tuần qua để thi đấu tại Việt Nam. Tôi hy vọng tấm vé vào chung kết của các đồng đội sẽ là một món quà đặc biệt mà tôi có thể mang về dành tặng cô ấy".

Dù phải rời đội để lo việc đại sự, Harith vẫn đặt trọn niềm tin vào sức mạnh tập thể của Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Anh tin rằng với tinh thần đoàn kết và phong độ hiện tại, các đồng đội sẽ vượt qua thử thách ở bán kết để đi đến trận đấu cuối cùng. "Tôi chúc các bạn của tôi gặp nhiều may mắn. Hãy mang chiếc cúp về Malaysia, tôi sẽ đợi mọi người ở quê nhà", đội trưởng Harith Dasuki gửi lời chúc đầy quyết tâm đến tập thể đội bóng trước khi lên đường. Ở bán kết, Trường ĐH Quốc gia Malaysia sẽ chạm trán Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) lúc 14 giờ ngày 3.4. 

Tiếc nuối của đội trưởng Trường ĐH Quốc gia Malaysia, gửi lời trái tím đến vợ sắp cưới- Ảnh 2.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.