XÚC ĐỘNG KHI THẤY LẠI HÌNH ẢNH CŨ
Sau 5 năm, những câu chuyện, những thước phim về những ngày khốc liệt trong đại dịch Covid-19, về hoàn cảnh của các trẻ và gia đình đã được kể lại.

Chị Lâm Tú Nhung theo dõi chương trình
Ảnh: Duy Anh
Ngồi sát sân khấu, 2 chị em song sinh Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo (8 tuổi) bật khóc khi nhìn lại hình ảnh trong phóng sự về giai đoạn đại dịch. Trong đó có âm thanh vội vã của xe cứu thương đưa cha của 2 em đi cấp cứu trong đại dịch để rồi cha mãi mãi không trở về. Âm thanh ấy đến nay vẫn là vết cứa trong ký ức non nớt của 2 em.
Chị Lâm Tú Nhung (ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM), có chồng mất do Covid-19, có mặt ở công viên số 1 đường Lý Thái Tổ từ rất sớm cùng 3 con để đón xem chương trình. Chị xúc động gửi tin nhắn cho chúng tôi khi về đến nhà: "Gia đình tôi rất biết ơn chương trình đã cưu mang mấy mẹ con tôi mấy năm nay. Hôm nay, tôi thấy chương trình đặc biệt hơn, có phần tưởng niệm nạn nhân mất do Covid-19, các con tôi đã cùng mọi người thắp lên ngọn nến tưởng nhớ, ngọn nến yêu thương gửi đến ba của các con và những người đã ra đi. Đến giờ tôi vẫn còn xúc động, khó ngủ và rất biết ơn về chương trình quá hay, quá ý nghĩa".
NGÀN LỜI YÊU THƯƠNG GỬI ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
Sau khi kết thúc chương trình, em Hoàng Thị Hồng Vân (sinh viên năm 3 Khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) nghẹn ngào chia sẻ: "Bình thường tụi con ít nhắc về ba, sợ mẹ buồn, đêm nay là dịp để gia đình con cùng mọi người cùng nhớ về những người thân đã ra đi trong đại dịch nên con khóc thoải mái. Con cảm ơn các cô chú luôn bền bỉ, cống hiến cho chương trình. Đây cũng là dịp cả gia đình con gặp chú Nguyễn Đăng Toàn - người bảo trợ 3 chị em con suốt mấy năm qua. Con vô cùng hạnh phúc".

Nguyễn Phúc An Nhiên và bà ngoại nhìn lại những hình ảnh của 2 bà cháu trên màn hình
Ảnh: Duy Anh
Cùng chung cảm xúc ấy, sau khi kết thúc chương trình, nhiều phụ huynh đã gửi tin nhắn cảm ơn những người thực hiện chương trình. "Gia đình em Nguyễn Thanh Huy cảm ơn VTV Nam bộ và Báo Thanh Niên đã tổ chức một chương trình nhiều cảm xúc, ấm áp nghĩa tình. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm gắn bó, hỗ trợ các em trong suốt 5 năm qua, giúp các em có nhiều động lực cố gắng học tập và vươn tới tương lai tốt hơn", mẹ của Thanh Huy gửi tin nhắn.
Và còn nhiều, rất nhiều cảm xúc của phụ huynh, của trẻ về đêm diễn, về hành trình 5 năm đã đi qua. Những cảm xúc ấy chắc chắn sẽ theo các trẻ và gia đình trong hành trình còn dài phía trước, là động lực, tình yêu giúp các em và gia đình vượt qua khó khăn trên đường đời.










Bình luận (0)