Một cựu diễn viên tố bị Harvey Weinstein tấn công tình dục tại LHP Toronto

01/11/2022 10:26 GMT+7

Một cựu diễn viên đã khóc tại tòa án khi làm chứng rằng Harvey Weinstein tấn công tình dục cô hai lần, cách nhau hàng thập kỷ tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF).

Người phụ nữ - được tòa án xác định là “Kelly S” để bảo vệ danh tính - đã đưa ra chi tiết cáo buộc “ông trùm” sản xuất phim Hollywood Harvey Weinstein ép cô quan hệ tình dục bằng miệng vào năm 1991 và thủ dâm trước mặt cô năm 2008. Cả hai vụ đều diễn ra tại khách sạn Four Seasons ở Toronto.

“Em sẽ thích điều này… Không sao đâu… sẽ không lâu đâu”, Kelly S nhớ lại câu nói của Weinstein khi cáo buộc ông tấn công tình dục cô lần đầu tiên. Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng liên tục yêu cầu ông ta dừng lại và ông đã nói: “Tôi sẽ đ. em. Sẽ không lâu đâu. Thư giãn đi”.

Kelly S là nhân chứng mà Harvey Weinstein chưa bị buộc tội, có nghĩa là 11 nhân chứng khác mà Weinstein phải đối mặt chưa tính cô. Bồi thẩm đoàn cân nhắc về những gì Kelly S đang cáo buộc. Lời khai của cô nhằm thông báo cho bồi thẩm đoàn về hành vi phạm tội của Weinstein.

Harvey Weinstein (70 tuổi) liên tục hầu tòa vì bị cáo buộc cưỡng hiếp nhiều phụ nữ

the guardians

Kelly S gặp Weinstein tại bữa tiệc của TIFF vào năm 1991 khi cô 24 tuổi, đang là một diễn viên đầy tham vọng và tình cờ được giới thiệu với ông ta khi tham gia một sự kiện lễ hội cùng bạn bè. Kelly S cho biết cô và Weinstein bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thân mật mà cô cho là thân thiện và chuyên nghiệp. Sau khi “nói chuyện phiếm về nghệ thuậtđiện ảnh” Weinstein đề nghị hai người uống rượu để tiếp tục thảo luận. Kelly S đồng ý đi cùng Weinstein đến một nhà hàng công cộng gần bữa tiệc nơi họ gặp nhau. “Chúng tôi thực sự rất hợp nhau,” cô nói với bồi thẩm đoàn, giải thích rằng cô không có lý do gì để lo lắng về bất kỳ hành vi nào của ông ta khi uống rượu, và biết rằng việc kết nối với Weinstein có thể giúp cho sự nghiệp diễn xuất của cô phát triển. “Chúng tôi thực sự đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ”, Kelly S nhớ lại.

Thêm tội hiếp dâm cho ông trùm Hollywood một thời Harvey Weinstein

Sau khi uống rượu, Weinstein đã đề cập đến một vai diễn cho Kelly S và nói rằng ông muốn cho cô xem một kịch bản. “Tôi khá tham vọng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tham gia phim”, nữ diễn viên xác nhận.

Khi Kelly S đến phòng khách sạn để đọc kịch bản, Harvey Weinstein vào phòng tắm. Ông ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không cài nút, không mặc quần lót.

“Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng”, Kelly S lẩm bẩm. Cô cho biết Weinstein sau đó đã cởi váy của cô và đặt miếng vải nóng vào chỗ kín. “Hắn nói: ‘Vợ tôi thích điều này. Em cũng sẽ thích điều này’”, Kelly S kể.

Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng Weinstein đã cưỡng bức, thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với cô và sau đó đưa các ngón tay của hắn vào chỗ kín. Kelly S cảm thấy sợ nếu cô bỏ chạy. “Bạn phải hiểu tôi đã bị đóng băng như thế nào. Thật không ngờ”, cô giải thích.

Rồi Kelly S trở nên “cuồng loạn” và “buồn nôn, sợ hãi”. Cô yêu cầu ông ta dừng lại rồi thốt lên rằng: “Hãy cho tôi ra khỏi đây... dừng lại”. Weinstein trả lời: “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu em”.

Sau đó, cô cảm thấy bộ phận sinh dục của ông ta bên trong cửa mình “trong vài giây”. “Tôi không thể nhớ chính xác nhưng tôi đã đẩy ông ta ra”. Kelly S kể.

Sau khi bị cáo buộc hành hung vào năm 1991, Harvey Weinstein thường gọi cho Kelly S. Lần đầu tiên ông ta gọi đến, cô nói với bồi thẩm đoàn rằng rất khó chịu và hỏi “tại sao ông lại cưỡng hiếp tôi”. Ông ta xác nhận với cô đó không phải là những gì đã xảy ra và nói, “Anh thực sự thích em và sẽ bỏ vợ để lấy em”. Sau đó, ông ta tuyên bố muốn cô đến New York để gặp một trong những giám đốc điều hành phụ trách tuyển chọn, để cô có thể thử một vai diễn. Kelly S nói với bồi thẩm đoàn rằng mặc dù cô bị Weinstein cưỡng hiếp nhưng vẫn nghĩ đó sẽ là “cơ hội tuyệt vời” và đưa một người bạn nữ đi cùng để cảm thấy an toàn. Weinstein trả tiền vé máy bay và phòng khách sạn của cô ở New York. Kelly S để bạn ở lại với cô trong khách sạn.

Harvey Weinstein ép nữ diễn viên quan hệ tình dục bằng miệng vào năm 1991 và thủ dâm trước mặt cô năm 2008

variety

Kelly S nói với bồi thẩm đoàn rằng vụ hành hung đã “làm trật bánh” sự nghiệp. Cô giải thích rằng mình rất nghiêm túc trong việc diễn xuất ở độ tuổi 20, có cả người đại diện và từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu. Nhưng sau khi bị cưỡng hiếp, cô “không muốn trải qua bất cứ điều gì như thế nữa... vì đã quá sức chịu đựng”. Kelly S cho biết vụ việc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô trong nhiều năm qua. “Nó làm tổn thương cuộc hôn nhân vì tôi không thể kể với chồng. Điều đó thực sự khó khăn”, cô nói trong nước mắt.

Nhiều năm sau đó Kelly S không gặp hoặc nghe tin tức gì về Harvey Weinstein kể từ khi bị cưỡng hiếp năm 1991.

Năm 2008, Kelly S có dịp quay lại khách sạn Four Seasons ở Toronto. Khi cô đang đứng trong hành lang với con gái và bạn sau khi chơi quần vợt chợt nhìn thấy Weinstein trong khách sạn. Cô hét lên, “Harvey!” và nói rằng cô cảm thấy “tức giận”. Cô nói rằng cô “bị sốc” nhưng cũng “biết anh ấy có thể ở đây”, vì đó là lúc TIFF đang diễn ra. Sự kiện mà Weinstein thường xuyên lui tới. Kelly S cho biết trợ lý của Weinstein là Victoria đã tiếp cận cô và nói Weinstein muốn gặp cô.

“Thực ra, tôi muốn gặp anh ấy vì muốn hỏi tại sao lại làm thế với mình”, Kelly S nhớ lại. Trợ lý của Weinstein dẫn cô đến phòng khách sạn của Weinstein. “Tôi đã thốt lên: Cảm giác anh thế nào khi đứng trước một người phụ nữ từng nói không với anh”, cô hỏi Weinstein. Cô giải thích, Victoria đang ở hành lang, bên ngoài phòng khách sạn. Vì vậy Weinstein đã “nhốt” cô vào phòng tắm, đóng cửa lại và bắt đầu “đề nghị” cô quan hệ tình dục.

“Tôi vẫn còn tức giận. Tôi sợ và cảm thấy mình thật ngu ngốc”, cô nhớ lại. Kelly S cho biết khi ở trong phòng tắm, Weinstein đột nhiên “rút của quý của mình ra và bắt đầu thủ dâm”. Cô xác nhận “Ông ta muốn nhìn thấy bộ ngực của tôi khi đang thủ dâm”. Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng Weinstein đã xuất tinh vào một khăn tắm trắng. “Chuyện đó không mất nhiều thời gian lắm” cô nói và kể rằng sự cố trong phòng tắm kéo dài có lẽ chỉ năm phút.

Khi Weinstein và cô ra khỏi phòng khách sạn, ông ta nói kêu trợ lý của mình mời Kelly S đến các bữa tiệc của TIFF. Trên đường xuống thang máy, Kelly S không nói với Victoria về vụ việc, giải thích rằng cô cảm thấy “vô cùng bối rối”.

Kelly S không nói với bất kỳ người bạn nào hay chồng cô những gì đã xảy ra trong khách sạn với Weinstein vì cô thấy “xấu hổ”. Trong thời gian ở tại khách sạn Four Seasons, cô đến dự bữa tiệc liên hoan và đưa bạn bè đến các sự kiện mà trợ lý của Weinstein mời cô tham gia.

Kelly S chưa bao giờ báo cảnh sát về các cáo buộc bị cưỡng hiếp năm 1991 hoặc 2008 bởi vì cô “rất, rất xấu hổ” và “cảm thấy mình thật ngu ngốc”. Trong nhiều năm, cô chỉ kể cho ba người bạn gái nghe những gì đã xảy ra vào năm 1991 và 2008.

Vào ngày 5.10.2017, khi những tin đồn về Harvey Weinstein được tung ra, kích động phong trào #MeToo, Kelly S đã được bạn bè thông báo. “Tôi thường tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất hay không”, cô nói với bồi thẩm đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.