Một năm sau ngày Hamas tấn công Israel: Người sống sót chưa nguôi nỗi đau

Một năm sau ngày Hamas tấn công Israel: Người sống sót chưa nguôi nỗi đau

07/10/2024 08:01 GMT+7

Avida Bachar đứng trước cánh cửa đầy vết đạn vẫn còn nhuốm máu của con trai Carmel, gần một năm sau khi cậu bé 15 tuổi này thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas vào miền nam Israel.

Cánh cửa bị đạn bắn thủng lỗ chỗ và vẫn còn vết máu, gợi lại những ký ức kinh hoàng cho ông Avida Bachar. Chính tại đây, con trai 15 tuổi của ông là Carmel đã bị giết chết trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas vào miền nam Israel.

Ông Bachar cũng mất đi người vợ Dana, và một phần cơ thể của mình trong cuộc tấn công mà Hamas xông vào nhà họ tại Kibbutz Be'eri. Nhóm này đã đốt nhà, giết và bắt giữ tất cả - bất kể nam, nữ, già hay trẻ.

Gia đình Bachar đã trú ẩn trong phòng an toàn khi Hamas bắt đầu bắn từ Gaza nhằm vào Israel vào sáng hôm đó. Nhưng phòng an toàn đó được xây dựng để bảo vệ người dân khỏi tên lửa - không phải là một cuộc tấn công trên bộ.

Nó không thể chịu được cuộc tấn công của phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng, bắn xuyên qua cửa thép, ném lựu đạn qua cửa sổ và đốt cháy nhà của Bachar.

Một năm sau ngày Hamas tấn công Israel: Người sống sót chưa nguôi nỗi đau- Ảnh 1.

Ông Avida Bachar nhìn vào những lỗ đạn trên cửa sổ phòng an toàn của mình gây ra bởi vụ tấn công chết người của Hamas vào ngày 7.10.2023 tại Kibbutz Beeri (Israel)

ẢNH: REUTERS

Be'eri được thành lập vào năm 1946 với mục đích tạo ra một cộng đồng nông nghiệp tập thể, bình đẳng. Khu định cư rất gắn kết này nằm cách Gaza chỉ vài cây số, đã mất khoảng 1/10 trong số khoảng 1.000 cư dân trong cuộc tấn công của Hamas.

Theo thống kê của Israel, các tay súng Hamas đã giết chết tổng cộng 1.200 người, đa số là dân thường, và bắt giữ khoảng 250 con tin trong cuộc tấn công ngày 7.10.

Các quan chức y tế ở Gaza cho biết chiến dịch trên bộ sau đó của Israel đã giết chết hơn 41.000 người Palestine và khiến hầu hết người dân phải bỏ nhà tìm nơi trú ẩn.

Sự tức giận vẫn âm ỉ trong một số cư dân Be'eri đối với quân đội Israel vì đã không bảo vệ được gia đình của họ.

Và nhiều người cảm thấy chính phủ chưa nỗ lực hết sức để đưa 101 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza trở về. Trong số 10 con tin bị bắt khỏi Be'eri, ít nhất 3 người được cho là vẫn còn sống.

Sau ngày 7.10, hầu hết cư dân sống sót của khu định cư đã được sơ tán đến một khách sạn bên bờ biển Chết.

Một số ít người hiện đã trở về. Tuy nhiên, người đứng đầu cộng đồng Be'eri cho biết việc duy trì cảm giác đoàn kết trong khi phải di dời là một thách thức. Ông nói “...sẽ mất thời gian không chỉ để xây dựng Be'eri mà còn để xây dựng niềm tin rằng nơi đây là một nơi trú ẩn an toàn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.