Một trụ trì nổi tiếng bị bắn chết, lãnh đạo quân đội Myanmar xin lỗi

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/06/2024 09:34 GMT+7

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar đã đưa ra lời xin lỗi sau khi lực lượng an ninh bắn chết một trụ trì nổi tiếng.

Ông Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa, 78 tuổi, là trụ trì của một tu viện, đồng thời là giảng viên và tác giả nổi tiếng về Phật giáo. Ông bị bắn chết vào ngày 19.6 khi đang lái xe qua khu vực Mandalay (Myanmar), báo South China Morning Post ngày 26.6 đưa tin.

Ban đầu, một số kênh truyền thông đưa tin những người phản đối cuộc đảo chính đã gây ra cái chết cho ông Munindabhivamsa. Nhưng sau đó, một nhà sư có mặt tại hiện trường nói rằng lực lượng an ninh chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này.

Một trụ trì nổi tiếng bị bắn chết, lãnh đạo quân đội Myanmar xin lỗi- Ảnh 1.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar

REUTERS

Lời cáo buộc của nhà sư đã phổ biến trên mạng xã hội và chính quyền quân sự cho biết sẽ điều tra vụ việc.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi ông Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa qua đời. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành về trường hợp này", Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing, người lãnh đạo chính quyền quân sự, viết trong bức thư được đọc tại tu viện của trụ trì vào ngày 24.6.

Theo nội dung bức thư, chiếc xe chở vị trụ trì không gắn dấu hiệu tôn giáo để nhận diện, và đã không giảm tốc độ khi đến gần một trạm kiểm soát, buộc lực lượng an ninh nổ súng. Tang lễ của vị trụ trì sẽ được diễn ra vào ngày 27.6.

Ông Munindabhivamsa là người công khai phản đối cuộc chính biến tại Myanmar vào tháng 2.2021. Sự kiện đưa quân đội lên nắm quyền trở lại, đồng thời dẫn đến sự trỗi dậy của phong trào kháng chiến cùng các nhóm nổi dậy đã hình thành từ lâu trong các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Xung đột đã leo thang kể từ tháng 10.2023, khi Liên minh Ba anh em, bao gồm AA và 2 nhóm nổi dậy khác, phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn chống lại chính quyền quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.