Theo đó, vào khoảng 16 giờ, cơn mưa diện rộng đã đổ xuống khu vực TP.Thủ Đức và sau đó lan sang các quận khác. Ngay sau đó, một số khu vực ở TP.Thủ Đức trở nên ngập nặng, trong đó có đường Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp...
Theo người dân tại đây, khu vực đường Nguyễn Duy Trinh đã hứng cơn mưa nặng hạt trong khoảng 3 giờ. Chỉ 30 phút sau khi cơn mưa đổ xuống, mực nước ở đây đã bắt đầu dâng cao và sau khoảng 40 phút nơi này đã ngập sâu. Khoảng 17 giờ, mực nước đã dâng lên đến đầu gối của người đi đường.

Đường Nguyễn Duy Trinh ngập sâu sau cơn mưa lớn vào chiều nay
Phạm Hữu
Đoạn ngập này kéo dài khoảng 300 m, xung quanh Nhà thiếu nhi TP.Thủ Đức (cơ sở 1) và kéo dài đến đường Nguyễn Tuyến. Khi nước ngập, các hàng quán, hầu như "tê liệt", không thể buôn bán. Trên lề đường hàng trăm người dân không thể di chuyển, ngồi trên xe máy rất lâu để chờ nước rút. Trong khi đó, người dân khi di chuyển đến đoạn đường này rất khó khăn, nhiều xe máy bị chết máy, phải đẩy bộ.
Ghi nhận thời điểm 18 giờ, mực nước ở đây ở mức cao, lên đến hơn bánh xe máy. Đến 18 giờ 45, dù nước đã rút bớt nhưng vẫn trong tình trạng ngập sâu.

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống đúng ngay giờ tan tầm nên nhiều người chật vật trên đường về nhà
Phạm Hữu

Đoạn ngập ở đường Nguyễn Duy Trinh kéo dài khoảng 300 m
Phạm Hữu

Nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển đến đoạn đường này
Phạm Hữu
Sống ở rốn ngập chợ Thủ Đức: 'Lúc nào cũng sẵn sàng chứ không ỷ y được'

Vì nước ngập sâu nên việc đẩy xe bị chết máy hết sức khó khăn với nhiều phụ nữ
Phạm Hữu

Có rất nhiều người đi xe máy phải đẩy bộ để vượt qua đoạn ngập
Phạm Hữu

Các hàng quán không thể kinh doanh khi nước ngập
Phạm Hữu

Nhiều chủ cửa hàng ngồi chờ nước rút rồi mới tiếp tục buôn bán
Phạm Hữu

Người dân và nhân viên thoát nước đô thị móc rác từ cống để khơi thông dòng chảy
Phạm Hữu

Bên cạnh đó, nhiều người khi di chuyển đến đây phải cho xe lên lề, chờ nước rút
Phạm Hữu

Đến khoảng 18 giờ 45 nhiều người vẫn còn dừng xe ở trên lề
Phạm Hữu
Bình luận (0)