Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường độc đạo vào xã Tìa Dình

06/08/2025 05:00 GMT+7

Do mưa lũ và sạt lở, con đường duy nhất từ QL12 dẫn vào xã Tìa Dình (Điện Biên) vốn đã di chuyển khó khăn nay lại càng thêm nguy hiểm, đoạn nào cũng bị xói lở và bùn đất sình lầy.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều xã ở tỉnh Điện Biên bị lũ quét, sạt lở đất khiến giao thông bị chia cắt. Tới thời điểm hiện tại, tuyến QL12 vẫn ngổn ngang đất đá, đoạn từ bản Pá Vạt 3 (xã Mường Luân, Điện Biên) đi xã Tìa Dình (Điện Biên) bị sạt lở nặng, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để thông đường.

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 1.

Đoạn QL12 hướng lên xã Tìa Dình bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CƯỜNG HUY

Đoạn đường đất huyết mạch liên xã nối xã Tìa Dình xuống QL2 dài hơn 10 km thường ngày đi lại đã khó khăn và nguy hiểm. 

Sau trận mưa lũ và sạt lở, tuyến đường này trở nên nguy hiểm hơn vì bị xói lở và đất sạt, nước chảy tràn. Song, người dân Tìa Dình vẫn phải đi qua để xuống QL12 nhận hàng tiếp tế.

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 2.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 3.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 4.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 5.

Người dân phải bê đồ sang để tập kết ở đầu tuyến đường liên xã, sau đó huy động xe máy ra chở về

ẢNH: CƯỜNG HUY

Anh Vàng A Gấu, Bí thư đoàn xã Tìa Dình, cho hay từ hôm xảy ra thiên tai, ô tô không thể di chuyển, UBND xã Tìa Dình đã huy động toàn lực dùng xe máy để ra nhận hàng cứu trợ về phát cho bà con. 

Lực lượng đoàn viên, giáo viên, cán bộ xã... có "tay lái cứng" được huy động làm nhiệm vụ này.

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 6.

Quãng đường từ xã Tìa Dình xuống đầu QL12 chở đồ tiếp tế rất nguy hiểm, người yếu tay lái có thể lao xuống vực bất cứ lúc nào

ẢNH: CƯỜNG HUY

Theo anh Gấu, do đường sạt lở, trơn trượt nên rất nguy hiểm, mỗi chuyến chỉ chở được khoảng 50 kg, gồm cả gạo và mì tôm, nước sạch.

"Bình thường đi 1 chiều chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng do đường lầy lội, xói lở nên giờ phải hơn 1 tiếng. Chưa kể phải lội bùn sang bên kia điểm sạt lở của QL12 bên xã Mường Luân để bê đồ về", anh Gấu cho hay.

Chính quyền xã đã huy động tối đa máy xúc trong vùng để san gạt bùn đất, khắc phục hậu quả, sớm thông đường cho ô tô di chuyển để thuận lợi hơn cho công tác cứu trợ.

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 7.

Đường lên xã Tìa Dình chằng chịt những điểm xói lở, bùn lầy

ẢNH: CƯỜNG HUY

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 8.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 9.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 10.

Đoạn QL12 hướng lên xã Tìa Dình bị sạt lở, nhìn từ trên cao

ẢNH: CƯỜNG HUY

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 11.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 12.
Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 13.

Những ngọn núi chằng chịt vế sạt lở

ẢNH: CƯỜNG HUY

Mưa lũ ở Điện Biên: Ám ảnh con đường duy nhất vào xã Tìa Dình - Ảnh 14.

Dù vất vả, mỗi chuyến không chở được nhiều, nhưng mỗi chuyến hàng chứa đầy sự yêu thương và tình đoàn kết

ẢNH: CƯỜNG HUY

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.