Mưa sao băng rực sáng trên bầu trời rạng sáng mùng 1 tháng 7 âm lịch

Mưa sao băng Perseids cực đại, dải Ngân hà cùng nhiều hành tinh xuất hiện trên bầu trời rạng sáng 13.8, đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, khiến nhiều người thức trắng đêm quan sát.

Tối 12.8 và rạng sáng nay 13.8, nhiều người đã "trắng đêm" quan sát bầu trời Việt Nam, chụp được mưa sao băng, dải Ngân hà kỳ thú. Trăng non mùng 1 tháng 7 giúp cho bầu trời đêm thuận lợi quan sát nhiều hiện tượng thiên văn.

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 1.

3 giờ sáng nay, anh Nguyễn Huấn, sống ở Hải Phòng mang máy ảnh đến khu vực chùa An Phúc để chụp mưa sao băng Perseids vào thời điểm cực đại và may mắn mỉm cười khi anh có được thành quả mong đợi

ẢNH: ĐỨC HUẤN NGUYỄN HUẤN

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 2.

Anh Huấn cho biết dù định đi chụp sao băng lúc 2 giờ sáng, tuy nhiên anh đã dậy muộn hơn dự kiến. "Ban đầu, mình định chụp sao băng, lấy cảnh thành phố mà chân mây dầy quá. Mình quyết định chụp sao băng với tượng Phật ở chùa, thật đẹp khi có được khoảnh khắc vào mùng 1 tháng 7", anh chia sẻ thêm

ẢNH: ĐỨC HUẤN NGUYỄN HUẤN

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 3.

Trong khi đó tối qua, các thành viên của CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cùng Saigon Astrokids - tổ chức giáo dục thiên văn chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đã tổ chức cho 100 em học sinh tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) có một đêm ngắm sao và mưa sao băng Perseids

ẢNH: SAIGON ASTROKIDS

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 4.
Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 5.
Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 6.

Rạng sáng nay 13.8, bầu trời Việt Nam cùng lúc xuất hiện 3 hiện tượng kỳ thú là dải Ngân hà, mưa sao băng Perseids đạt cực đại và sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương cùng hiện diện trên bầu trời... Nhiều người yêu thiên văn đã "rủ nhau" nhìn lên bầu trời buổi sáng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vũ trụ

ẢNH: SAIGON ASTROKIDS

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 7.

Các em nhỏ đã có một đêm quan sát sao băng tuyệt vời cùng HAAC và Saigon Astrokids

ẢNH: NGUYỄN KHA LY

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 8.

Học tập tại TP.HCM, tháng 8.2026, anh Trương Thanh Long về quê ở Gia Lai (Bình Định cũ). Vốn là người có tình yêu dành cho thiên văn, anh chàng đã cùng người thân quan sát bầu trời rạng sáng 13.8

ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 9.

"4 tiếng từ 1 giờ sáng tới 5 giờ sáng nay, cả nhà thấy được hơn 60 vệt sao băng, bình quân là cứ 4 phút một vệt. Có lúc nó rơi một lần 2 - 3 sao băng nhìn đã con mắt, muốn hét lên mà sợ hàng xóm dậy nên cũng hét mà nhẹ nhàng", anh Long hào hứng chia sẻ

ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 10.

Anh Long cho biết đã có mùa hè trọn vẹn với mưa sao băng Perseids ở quê nhà

ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Rạng sáng mùng 1 tháng 7, người người rủ nhau nhìn lên trời: 'Thấy nhiều sao băng!' - Ảnh 11.

Vốn có tình yêu dành cho thiên văn, rạng sáng nay anh Thịnh Nebula cũng đã quan sát và chụp được ảnh của mưa sao băng Perseids, một trong những mưa sao băng đẹp nhất năm

ẢNH: THỊNH NEBULA

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.