Mùng 1 Tết Canh Tý 2020: Du xuân lên cao nguyên đá xem 'đá nở hoa'

25/01/2020 07:02 GMT+7

Mùa xuân khoác lên khắp nẻo cao nguyên đá Hà Giang những tấm áo rực rỡ sắc màu, khiến cho người khách du xuân không khỏi ngỡ ngàng, say đắm.

Chúng tôi rong ruổi nhiều lần trên những cung đường Hà Giang vào mùa xuân, chưa lần nào thôi ngẩn ngơ. Từ khoảng tháng 1 đến tận tháng 3, cao nguyên đá như bừng dậy sao một mùa đông lạnh lẽo. Quản Bạ, Yên Minh, đặc biệt là Đồng Văn với Phó Bảng, Sủng Là, Sà Phìn hay Mèo Vạc với Sủng Trà, Lũng Phìn đều chìm đắm trong những sắc hoa.
Hoa đào cao nguyên đá nở thành 2 đợt, loại nở trước Tết, loại cho quả thường nở khi ra Giêng. Hoa đào năm cánh cánh dày dặn, màu hồng đậm đà. Hoa mận gặp nắng xuân, bung nở trắng muốt như bắp rang. Hoa mơ cánh tròn trịa lấm tấm tô điểm. Hoa cải vàng ruộm, ong bướm dập dìu. Tất cả khoe sắc giữa núi rừng bao lá, trên nền đá xám ngắt hay ngả mình bên mái ngói âm dương, giản dị mà đầy chất thơ.

Một ngôi nhà trên đường tới Cột cờ Lũng Cú rực rỡ trong màu hồng của hoa đào và lộc xanh mơn mởn.

Vách đất nhà trình tường đầy chất thơ trong nắng vàng ấm áp.

Từ đường mòn vách núi cho đến trước hiên nhà, hoa đào đồng loạt bung nở vẫy gió xuân.

Hoa đào cao nguyên đá mang vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt như chính con người nơi đây.

Hoa mận nở mang mùa xuân về với mọi bản làng, đẹp giản dị và tinh khôi.

Mùa xuân cũng là lúc bắt đầu một mùa sản xuất mới. Khách du xuân rộn ràng trên đường, dừng xe lưng đèo phóng tầm mắt ra bao la. Sau những buổi vui chơi, hò hẹn, trai gái người Mông, Dao, Giáy, Lô Lô,... lại cùng nhau lên nương, vỡ đất trồng trọt. Người trên núi, người dưới thung tựa như những nốt nhạc, cần mẫn gieo vào nền đá xám những bài ca no ấm.

Hoa mận trắng muốt từng chùm. Khách đứng dưới tán, cánh hoa bay lả tả tựa như những bông tuyết rơi.

Thiếu nữ người Mông ở Sủng Là, Đồng Văn sửa soạn trang phục đẹp nhất để chơi xuân.

Trên khắp nẻo đường, lũ trẻ ríu rít gọi nhau xuống chợ, vui chơi, hò hẹn.

Qua những ngày Tết, người nông dân cao nguyên đá bắt đầu mùa vỡ đất mới.

Người người nhà nhà hối hả lên nương, dọn cỏ, đổ đất trồng ngô.

Khung cảnh kỳ diệu của cao nguyên đá mỗi mùa xuân thôi thúc bước chân của những du khách mê khám phá.

Những năm gần đây, với cách làm du lịch bài bản hơn, du khách trong và ngoài nước đến với Hà Giang ngày càng tăng, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa ngày xuân ấn tượng và đáng nhớ

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.