Muôn kiểu đón Halloween của người trẻ Việt Nam và nước ngoài

Tấn Đạt
Tấn Đạt
31/10/2021 14:45 GMT+7

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều người trẻ Việt Nam hay nước ngoài đều có cách đón nhận riêng về lễ hội hóa trang Halloween .

Bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay lễ hội Halloween có phần kém sôi nổi hơn các năm trước. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ Việt Nam hay nước ngoài vẫn kịp hưởng chút không khí lễ hội vào hai ngày cuối tuần.

Xuống phố tận hưởng không khí Halloween

Tối thứ bảy ngày 30.10, chúng tôi dạo quanh các quán xá, phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM để ghi nhận tình hình ngày lễ hội hóa trang Halloween. Theo như quan sát hầu như các cửa tiệm đều không trang hoàng, bày trí chào mừng ngày lễ này.

Nhiều hàng quán không trang trí đón lễ hội hóa trang năm 2021

tấn đạt

Lễ hội Halloween năm nay trùng với ngày cuối tuần nên rất đông các bạn trẻ đã đổ ra phố đi bộ để vui chơi

tấn đạt

Còn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn người trong đó có nhiều bạn trẻ đã đổ về đây dịp cuối tuần và tận hưởng không khí Halloween. Tuy nhiên, rảo bước từ đầu đến cuối phố đi bộ nhưng rất khó thấy một ai đó hóa trang thành hình tượng quái dị hay các công chúa, hoàng tử…

Đến khoảng 20 giờ, nhiều người tại phố đi bộ một phen bị anh chàng 9x Trần Phan Thiện, 27 tuổi, thợ chụp ảnh tự do ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM “hù dọa”. Mùa Halloween năm nay, Thiện hóa trang thành nhân vật quỷ dữ Darth Maul trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Giống như mọi năm, anh Thiện tiếp tục hóa trang thành quỷ dữ

tấn đạt

“Năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch nên lễ hội buồn vì khá ít người hóa trang. Nhớ năm ngoái, trước 1-2 ngày lễ hội chính thức diễn ra là nhiều bạn ra đây 'biến hình' đủ thứ nhân vật để vui chơi”, Thiện nói.

Ít ai biết rằng, 3 năm liền Thiện đã chọn hình tượng quỷ dữ Darth Maul để hưởng ứng ngày lễ Halloween. “Năm nào cũng vậy, tôi đều ta phố đi bộ để đón không khí Halloween, chủ yếu là vui chơi cùng bạn bè. Thích nhất là được mọi người xin chụp hình cùng, có mấy bé còn sợ òa khóc luôn”, anh chàng 9x kể.

Nhiều người hiếu kỳ với hình ảnh quỷ dữ của anh Thiện

tấn đạt

Các gia đình, bạn trẻ xin chụp hình cùng với anh Thiện

tấn đạt

Anh còn nói vui: “Bộ đồ này tôi may cả 4 lớp vải. Đi từ đầu đến cuối phố cũng tốn được không ít calo, xem như vừa đi chơi vừa giảm cân”.

Anh Thiện ngoài đời

nvcc

Cũng tại phố đi bộ, anh Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM, đã cho hai đứa con trai của anh đón không khí Halloween bằng trang phục quỷ xương người.

Anh Hiếu chia sẻ TP.HCM nới lỏng giãn cách vào đầu tháng 10 nhưng đến bây giờ gia đình mới dám dẫn các con ra đây chơi. Thấy không khí tấp nập, cuộc sống trở lại bình thường, anh mừng trong bụng. “Năm nay thấy không khí Halloween ảm đạm quá, ít bạn trẻ hóa trang nên tôi mua trang phục cho hai con để vui chơi cùng với mọi người”.

Hai đứa con trai của anh Hiếu "biến hình" thành quỷ xương người

tấn đạt

Đón Halloween tại nhà, kỷ niệm không bao giờ quên

Bên cạnh đó, do sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều người trẻ nước ngoài đang ở Việt Nam đón chào lễ hội Halloween ngay tại nơi mình đang ở.

Tối cùng ngày, chúng tôi có mặt tại Homestay Domino, Q.7, TP.HCM. Tại đây, anh Polienko Vadim, 28 tuổi, (người Nga) cùng chị Nan Khan Ohan (hay còn gọi là Arisa), 34 tuổi ( người gốc Myanmar, đến năm 13 tuổi qua Thái Lan sinh sống) đang tất bật hóa trang cũng như làm bữa tiệc nhỏ cùng với những bạn trẻ Việt Nam để hưởng ứng lễ hội Halloween.

Chị Nan Khan Ohan (áo đen) vào bếp ngày lễ Halloween cùng với bạn trẻ Việt Nam

tấn đạt

Món gỏi truyền thống Thái Lan chị Arisa làm cho cả nhà

tấn đạt

Chị Ohan nói tiếng Anh rất giỏi, chị chia sẻ năm trước bạn trai của chị từng rủ chị đến phố Bùi Viện để đón lễ Halloween, nhưng vì bận công việc nên chị đã không tham gia được, còn năm nay thì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Anh Polienko Vadim được chị Arisa trang điểm thành nhân vật Irish Warrior

tấn đạt

“Ở quê tôi, đến ngày lễ này mọi người hóa trang rất nhiều, rồi đàn ca múa nhảy khắp nơi, còn ở Việt Nam thì khá ít. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm cúng khi được vui chơi lễ hóa trang ngay nơi mình ở cùng với các bạn trẻ Việt Nam. Từ chiều đến giờ, chúng tôi đã làm các món ăn như thịt heo, xúc xích nướng. Tôi còn làm thêm gỏi và nước chấm đặc trưng của Thái Lan cho cả nhà thưởng thức”, chị Ohan háo hức nói.

Mọi người đón Halloween tại nơi mình đang ở

tấn đạt

Trao đổi với chúng tôi bằng tếng Anh, chàng trai Nga 28 tuổi cho hay anh qua Việt Nam mới được 1 năm hơn và không may bị kẹt ở lại vì dịch Covid-19. Mọi năm, anh Vadim đón Halloween ở quê nhà bằng cách ra ngoài vui chơi, cà phê với bạn bè để tận hưởng hết không khí của ngày lễ hóa trang.

Nhiều người trẻ nước ngoài đón Halloween

tấn đạt

Tại căn homestay này, anh Polienko Vadim cũng phải chật vật mất hơn 30 phút để hóa trang thành nhân vật Irish Warrior. “Mấy ngày trước tôi cùng vài người bạn có ra phố Bùi Viện để vui chơi, nhưng thấy vắng quá. Một số cửa hàng thì bị đóng cửa, cũng không thấy ai trang trí bí ngô hay hình ảnh ma quái để chào mừng lễ hội Halloween nhưng tôi cũng không buồn vì đã có các bạn trẻ Việt Nam ở cùng nhà vui chơi với tôi trong dịp lễ này”, anh Vadim chia sẻ.

Anh Polienko Vadim còn thừa nhận: “Việc đón lễ Halloween mà quay quần bên nhau rồi ăn uống trong nhà như thế thì là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nó thật khác lạ nhưng khá là vui. Tôi nghĩ đây một kỷ niệm không bao giờ quên”.

Mexico - nơi đầu lâu và xương là vật trang trí được yêu thích cho ngày lễ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.