TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 36–38 độ C, thậm chí cảm nhận ngoài trời còn cao hơn, đặc biệt từ trưa đến đầu giờ chiều.
Gần 11 giờ trưa, khi mặt đường bắt đầu hầm hập, chị Nguyễn Thị Quỳnh vẫn đứng bên xe bánh mì ở góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu giao Bà Huyện Thanh Quan, tay thoăn thoắt làm hàng. Xung quanh chị là “tứ bề nóng”: nắng trên đầu, hơi nóng từ mặt đường, khói xe và cả chảo dầu chiên trước mặt.
Mưu sinh giữa ‘chảo lửa’ TP.HCM: ‘Bán cả ngày, đêm không ăn nổi cơm’
Mỗi ngày, chị bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Có hôm bán được 30 đến 40 ổ, đông khách thì lên đến 50 đến 60 ổ. Thu nhập không ổn định nhưng là nguồn chính nuôi 3 người con, trong đó 2 bé vẫn đang đi học.
"Ở trong nhà còn không chịu nổi, huống chi đứng ngoài này cả ngày. Tối về nhiều khi không muốn ăn, nhưng vẫn phải cố để mai còn sức đi làm", chị Quỳnh chia sẻ.
Không chỉ riêng chị, nhiều lao động ngoài trời khác cũng đang gồng mình mưu sinh giữa nắng nóng. Người chạy xe ôm mang theo bình nước lớn, tranh thủ đứng dưới bóng cây khi rảnh. Người bán hàng rong trùm kín từ đầu đến chân để chống nắng.
Ông Đặng Văn Kiều, chạy xe chở hàng từ Bình Dương (cũ) lên trung tâm TP.HCM mỗi ngày, cho biết: "Nắng nóng cũng phải cố gắng thôi, tranh thủ được cuốc nào hay cuốc đó để kiếm sống".

Người bán hàng rong che kín người để chống chọi với thời tiết
ẢNH: HỒ HIỀN
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng năm nay đến sớm và có cường độ cao. Tại Nam bộ, dù nhiệt độ không quá cực đoan như miền Trung, nhưng độ ẩm thấp và hiệu ứng đô thị khiến cảm giác oi bức trở nên khắc nghiệt hơn.
Dự báo, nắng nóng có thể kéo dài đến sau ngày 13.4 mới dịu dần. Một vài cơn mưa trái mùa có thể xuất hiện, nhưng đi kèm nguy cơ giông lốc, gió giật mạnh.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt, phía sau những chiếc khẩu trang thấm đẫm mồ hôi là những câu chuyện về cơm áo, về gia đình, nhưng đó cũng lại chính là thứ động lực duy nhất giúp họ trụ vững qua những ngày dài oi ả.
Bình luận (0)